M.U gặp ác mộng chấn thương

25/09/2011 23:27 GMT+7

Chuỗi trận thắng chẻ tre của M.U vừa bị chặn đứng sau trận hòa Stoke 1-1 ở lượt trận vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Tuy kết quả được xem là hợp lý, nhưng M.U đang đối mặt với ác mộng khủng hoảng lực lượng trong buổi tập trước trận gặp Stoke khi Wayne Rooney, Jonny Evans và Michael Carrick bất ngờ dính những chấn thương khác nhau.

Chuỗi trận thắng chẻ tre của M.U vừa bị chặn đứng sau trận hòa Stoke 1-1 ở lượt trận vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Tuy kết quả được xem là hợp lý, nhưng M.U đang đối mặt với ác mộng khủng hoảng lực lượng trong buổi tập trước trận gặp Stoke khi Wayne Rooney, Jonny Evans và Michael Carrick bất ngờ dính những chấn thương khác nhau.

Tình thế này buộc HLV Ferguson phải đưa Darren Fletcher, Berbatov xung trận, trong khi tiền vệ Valencia phải sắm vai hậu vệ phải. Sự chắp vá bất đắc dĩ khiến lối chơi của M.U thiếu mạch lạc dù Nani đem lại khởi đầu suôn sẻ với pha lập công ở phút 27 (Peter Crouch gỡ hòa cho Stoke ở phút 52). Chưa dừng lại ở đó, ở phút 11 trận này, M.U tiếp tục mất chân sút Javier Hernandez sau pha phạm lỗi của trung vệ Jonathan Woodgate. Tiền đạo kỳ cựu Owen được tung vào sân nhưng anh cùng với Berbatov lại chơi quá tệ khi không tung ra được cú dứt điểm nguy hiểm nào trong suốt trận.


Javier Hernandez dính chấn thương sau pha phạm lỗi của Woodgate - Ảnh: AFP

Chính HLV Ferguson phải thừa nhận trên MUTV rằng: “Chấn thương của Rooney và Hernandez là một sự mất mát quá lớn, bởi đội bóng không còn những pha xâm nhập tốc độ và đột biến trước khung thành đối phương. Stoke chơi rất chặt chẽ và lối tấn công của họ rất khó chịu, nhưng điều làm tôi phấn khởi là các cầu thủ trẻ M.U đã giữ được một sự điềm tĩnh nhất định trước áp lực của đối thủ. Theo tôi, hòa là một kết quả công bằng cho cả hai đội”.

Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương của Rooney không đến mức quá nặng, nhưng nhiều khả năng sẽ phải nghỉ trận đấu gặp Basel ở Champions League giữa tuần này, trong khi khả năng sớm trở lại của Hernandez và Evans vẫn còn bỏ ngỏ. Với 1 điểm ở trận này, M.U dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng đã bị Man.City san bằng điểm số (cùng 16 điểm). Trong khi đó, Stoke hứa hẹn tiếp tục là “ngựa ô” của giải năm nay với vị trí thứ 7 khi chỉ mới 1 lần thất bại sau 6 vòng đấu.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.