Mỹ và Mexico tranh chung kết

24/06/2011 03:06 GMT+7

Hai ông lớn của bóng đá khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe) là Mỹ và Mexico lại gặp nhau trong trận chung kết lần thứ 3 liên tiếp sau khi đều trải qua 2 trận bán kết đầy vất vả diễn ra sáng sớm qua cùng trên sân Reliant ở Houston.

Hai ông lớn của bóng đá khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe) là Mỹ và Mexico lại gặp nhau trong trận chung kết lần thứ 3 liên tiếp sau khi đều trải qua 2 trận bán kết đầy vất vả diễn ra sáng sớm qua cùng trên sân Reliant ở Houston.

Ở trận bán kết 1, Mỹ thắng Panama 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của ngôi sao Clint Dempsey đang chơi cho CLB Fulham. Tại vòng bảng, Mỹ từng để thua Panama 1-2, vì vậy có thể hiểu được sự nhọc nhằn của thầy trò HLV Bob Bradley khi đối mặt lại với đối thủ này. Không gây được ấn tượng trong gần 2/3 thời gian thi đấu, cho đến khi HLV Bradley tung thần đồng một thời của bóng đá Mỹ, Freddy Adu (hiện 22 tuổi), vào sân ở phút 66 thay Agudelo, trước đó là tiền đạo kỳ cựu Donovan vào thay Kljestan. Chính Adu và Donovan đã dàn xếp cho Dempsey ghi bàn.

 

Niềm vui của Hernandez (giữa) đưa Mexico vào chung kết  - Ảnh: Reuters 

Ở trận bán kết còn lại, Mexico cũng bế tắc trước Honduras suốt 2 hiệp đấu chính. Phải sang hiệp đấu phụ, nhờ tận dụng tốt các tình huống đá phạt góc, lần lượt De Nigris và Javier Hernandez ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0. Hernandez cũng gần như giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng, vì đối thủ cạnh tranh còn lại là người đồng đội De Nigris mới có bàn thứ 4.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.