Neville thiếu tôn trọng tôi

22/01/2010 09:16 GMT+7

Một ngày sau trận đấu đầy cảm xúc với M.U ở Carling Cup, tiền đạo của Manchester City, Carlos Tevez (ảnh bên), đã phát biểu về mối hiềm khích giữa mình và hậu vệ Gary Neville. Cầu thủ người Argentina chỉ trích người đồng đội cũ đã có những phát biểu thiếu tôn trọng anh và đó chính là cảm hứng để anh tỏa sáng trong trận derby.

Carlos Tevez cần sự tôn trọng từ đồng đội cũ ở M.U - Ảnh: AFP

Một ngày sau trận đấu đầy cảm xúc với M.U ở Carling Cup, tiền đạo của Manchester City, Carlos Tevez (ảnh bên), đã phát biểu về mối hiềm khích giữa mình và hậu vệ Gary Neville. Cầu thủ người Argentina chỉ trích người đồng đội cũ đã có những phát biểu thiếu tôn trọng anh và đó chính là cảm hứng để anh tỏa sáng trong trận derby.

Trước trận đấu, Neville châm ngòi rằng Sir Alex đã hoàn toàn đúng đắn khi không bỏ ra một số tiền lớn để ký hợp đồng với Tevez, cầu thủ có 2 mùa bóng thi đấu ở Old Trafford dưới dạng cho mượn. “Tôi nghĩ Neville đã thiếu tôn trọng khi nói về tôi như thế. Anh ta không thể biết toàn bộ câu chuyện tại sao tôi rời khỏi M.U. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích tại M.U, tôi là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong mùa bóng đầu tiên của mình ở CLB và tôi xứng đáng được tôn trọng bởi những người đồng đội ở đó”.

Dù bị tổn thương bởi những lời phát biểu của Neville, Tevez nói rằng anh không có ác tâm khi chạy đến trước mặt Neville để ăn mừng bàn thắng với bàn tay chụm lại, hàm ý người đồng đội hãy ngậm miệng lại. Để đáp lại hành động của Tevez, Neville đã giơ “ngón tay thối” với người đồng đội cũ. Hành động của hai người đang bị điều tra bởi FA.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.