Ngoạn mục Portsmouth

07/03/2010 08:53 GMT+7

Bất chấp việc đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League và nguy cơ rớt hạng cận kề, Portsmouth đã thi đấu một trận đầy hứng khởi để giành chiến thắng 2-0 trước Birmingham tại tứ kết cúp FA. Thắng lợi này đã đưa đoàn quân của HLV Avram Grant lọt vào bán kết.

Bất chấp việc đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League và nguy cơ rớt hạng cận kề, Portsmouth đã thi đấu một trận đầy hứng khởi để giành chiến thắng 2-0 trước Birmingham tại tứ kết cúp FA. Thắng lợi này đã đưa đoàn quân của HLV Avram Grant lọt vào bán kết.

Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người đã nhận định rằng Portsmouth sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà thi đấu, bởi gần như chắc chắn Portsmouth sẽ phải xuống chơi ở giải Championship mùa tới. Tuy nhiên, có lẽ tình cảnh hiện tại ở Premier League đã trở thành động lực để các cầu thủ Portsmouth thi đấu tưng bừng. Họ muốn giành vinh quang trước khi nói lời chào tạm biệt giải đấu cao nhất nước Anh.

Chính vì vậy, Portsmouth là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, phải chờ đến hiệp 2 người hâm mộ trên sân Fratton Park mới có dịp ăn mừng. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút của tiền đạo Piquionne đã giúp Portsmouth đi tiếp.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.