Người hâm mộ 'quậy' Ribery không phải fan Hamburg

30/10/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Đội bóng thành phố cảng Hamburg khăng khăng cho rằng người đàn ông lao xuống sân tấn công Ribery trong trận đấu tại Cúp quốc gia Đức giữa Hamburg và Bayern rạng sáng 30.10 (giờ VN) không phải là fan của mình.

(TNO) Đội bóng thành phố cảng Hamburg khăng khăng cho rằng người đàn ông lao xuống sân tấn công Ribery trong trận đấu tại Cúp quốc gia Đức giữa Hamburg và Bayern rạng sáng 30.10 (giờ VN) không phải là fan của mình.

>> Ribery bị fan Hamburg tấn công
>> Rummenigge phản ứng Platini vì Ribery
>> Platini: Ribery sẽ bị trừng phạt nếu từ chối tuyển Pháp
>> Khi người Pháp không có Ribery

Khi trận đấu chỉ còn vài giây cuối cùng, lúc đó Bayern Munich đang dẫn đội bóng chủ nhà Hamburg 3-1, bất ngờ một người hâm mộ lao xuống sân từ khán đài B và chạy thẳng đến chỗ Ribery trong lúc các cầu thủ khách đang lên bóng gần khán đài A.

Anh này dùng chiếc khăn ủng hộ Hamburg quơ vào mặt tiền vệ 31 tuổi người Pháp rồi dùng "ngón tay thối" khiêu khích cầu thủ số 7 của Bayern trước khi bị lực lượng an ninh tóm gọn.

Sau trận đấu, câu lạc bộ chủ nhà Hamburg phải chính thức xin lỗi trên Twitter của mình: "Bayern và Franck Ribery thân mến! Chúng tôi xin lỗi vì sự cố ở cuối trận. Đó không phải là người hâm mộ của Hamburg!".

Ribery sau đó nói với tờ Bild: "Đó là một tình huống khó khăn. Tôi không thấy anh ta lao đến và cảm thấy rất khó chịu. Điều này không nên xảy ra dù tình hình không quá xấu".

Thomas Muller có vẻ bực bội hơn: "Đừng nói là người đàn ông đó xem lại cảnh này trên ti vi sau đó rồi nói rằng thật tuyệt vời đấy!". Trong khi đó, đội trưởng Philipp Lahm nói về sự việc đơn giản là "hoàn toàn không cần thiết".

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.