Nhà cái trao chức vô địch Premier League cho M.U

12/02/2013 06:49 GMT+7

(TNO) Các công ty cá cược lớn ở vương quốc Anh hôm 11.2 đã tuyên bố Manchester United (M.U) vô địch Premier League mùa 2012-2013 và bắt đầu trả tiền cho người thắng cược, mặc dù giải vẫn còn đến 12 vòng đấu mới kết thúc.

(TNO) Các công ty cá cược lớn ở vương quốc Anh hôm 11.2 đã tuyên bố Manchester United (M.U) vô địch Premier League mùa 2012-2013 và bắt đầu trả tiền cho người thắng cược, mặc dù giải vẫn còn đến 12 vòng đấu mới kết thúc.

>> M.U "chạy đà" hoàn hảo trước trận quyết đấu với Real Madrid
>> M.U bị nghi dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số hồi năm 2002
>> Ronaldo gửi lời thách thức đến M.U

Nhà cái trao chức vô địch Premier League cho M.U
M.U đang có ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League - Ảnh: Reuters

Theo AFP, công ty cá cược Paddy Power của Ireland là nhà cái đầu tiên tuyên bố M.U đăng quang Ngoại hạng Anh năm nay trước thời điểm đội chủ sân Old Trafford thắng Everton 2-0 và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Manchester City (Man City) bất ngờ gục ngã trên sân tân binh Southampton với tỷ số 1-3.

Nhà cái này hiện cũng đang chuẩn bị thanh toán tiền thắng cược cho những người đặt cửa M.U đạt kỷ lục 20 lần lên ngôi ở giải đấu hàng đầu của Anh, khi khoảng cách với Manchester City (Man.City) hiện nới rộng lên 12 điểm.

Sau đó, công ty cá cược Betfred có trụ sở tại Warrington, vùng Cheshire (Anh) cũng làm điều tương tự khi đưa ra tuyên bố sau trận M.U và Everton với ước tính số tiền thanh toán khoảng 1 triệu bảng.

Động thái của ông chủ Betfred là Fred Done được cho là khá liều mạng khi nhiều khả năng sẽ nhận những cơn thịnh nộ từ cổ động viên (CĐV) của M.U lẫn Man City. Bởi họ không xem tuyên bố của các nhà cái là niềm vui, mà ngược lại có thể đem lại vận xui rủi như mùa giải trước.

Tháng 4 năm ngoái, sau khi M.U đánh bại Blackburn Rovers 2-0 và tiếp tục giữ ngôi đầu với 5 điểm hơn Man City, Betfred cũng đưa ra tuyên bố cuộc đua chức vô địch đã ngã ngũ dù mùa giải 2011-2012 vẫn còn đến 7 trận.

Quyết định của Betfred lập tức nhận được sự tức giận và giễu cợt từ CĐV của Man City. Sau đó, kết thúc mùa giải, Man City lên ngôi và vô tình Betfred trở thành điềm gở của CĐV đội bóng chủ sân Old Trafford.

Năm 1998, Betfred từng mất trắng 500.000 bảng khi thanh toán người thắng giành cho cửa M.U lên ngôi sớm khi dẫn Arsenal đến 12 điểm. Thế nhưng, kết thúc mùa giải, Arsenal lật ngược tình thế để giành chức vô địch với 1 điểm hơn M.U.

“Năm 1998, HLV Alex Ferguson nói với tôi đừng bao giờ phải trả tiền cược sớm nữa. Năm ngoái, bà xã tôi cũng đưa ra lời nhắc nhở giống hệt. Tuy nhiên lần này không cần phải lo lắng bởi tôi chắc chắn không nhận định sai, thậm chí ngay cả khi vẫn còn một trận derby giữa M.U và Man.City”, Fred Done tự tin nói với tờ Guardian.

Tương tự, phát ngôn viên của Paddy Power tuyên bố: “Chúng tôi không nhìn thất bất kỳ lý do gì khiến M.U không giành chức vô địch mùa giải năm nay. Hành động của chúng tôi sẽ làm giảm một số áp lực cho HLV Alex Ferguson và người đặt cược lại nhận được tiền thắng sớm”.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.