Những bất ngờ

12/07/2010 00:09 GMT+7

Sự kiện 2 đội đương kim vô địch Ý và á quân thế giới Pháp đều bị rơi đài là một cú sốc hấp dẫn. Không phải họ yếu vì trong đội hình vẫn còn nhiều tên tuổi lớn và 2 HLV cũng từng nắm đội 4 năm trước, nhưng quá trình chuẩn bị không tốt, chủ quan trong lối chơi, thiếu tập trung trong từng trận, sử dụng cầu thủ không hợp lý và phạm nhiều sai lầm cá nhân cũng như toàn đội, khiến cho cả hai đội đều đánh mất mình.

Sự kiện 2 đội đương kim vô địch Ý và á quân thế giới Pháp đều bị rơi đài là một cú sốc hấp dẫn. Không phải họ yếu vì trong đội hình vẫn còn nhiều tên tuổi lớn và 2 HLV cũng từng nắm đội 4 năm trước, nhưng quá trình chuẩn bị không tốt, chủ quan trong lối chơi, thiếu tập trung trong từng trận, sử dụng cầu thủ không hợp lý và phạm nhiều sai lầm cá nhân cũng như toàn đội, khiến cho cả hai đội đều đánh mất mình.

Cạnh đó, việc chủ nhà Nam Phi đi vào lịch sử với tư cách đội chủ nhà đầu tiên bị loại ở vòng bảng sau 19 kỳ World Cup đã phá bỏ thành tích về đội chủ nhà luôn vào sâu trước đây. Nam Phi thất bại bởi họ không có một đội hình dày, không có những cá nhân biết tạo bùng nổ trong cách chơi và không thật sự tự tin trước những trận đánh lớn.

Bất ngờ khác là 2 đội châu Á lần đầu tiên bước vào danh sách 16 đội mạnh nhất trong kỳ World Cup không diễn ra trên lục địa của mình. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều để lại dấu ấn bằng sự tiến bộ đến không ngờ. Tiến bộ về trình độ kỹ thuật cá nhân mà quan trọng là tinh thần và thể lực cũng tốt hơn không ít đội châu Âu và châu Phi khác, nên càng đá càng tỏ ra sung mãn.   

Cuối cùng, người xem đã chứng kiến những cái chết đau đớn của các “ông lớn”. Đầu tiên là Anh sụp đổ vì sự kém cỏi cộng thêm bị trọng tài người Uruguay khước từ bàn thắng hợp lệ của Lampard (bóng đã qua vạch vôi) làm tinh thần thêm suy sụp. Nhưng chấn động nhất chính là cái chết của Brazil và Argentina dẫn đến thất bại choáng váng của bóng đá Nam Mỹ trước bóng đá châu Âu.

Cũng tiếc cho Uruguay sau cú “chết đi sống lại” trước Ghana đã không thể gây sốc tiếp trước Hà Lan. Còn Đức tuy hạng ba bằng 4 năm trước nhưng thành công lớn nhất chính là giới thiệu được tập thể trẻ trung, đầy khát vọng và ý chí hứa hẹn cho thành công ở Euro 2012.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.