Nỗ lực của chủ nhà

10/01/2010 10:05 GMT+7

Trong khi các trận đấu khác bị hoãn thì Arsenal và Everton vẫn phải ra sân thi đấu trong khuôn khổ vòng 21 Premier League đêm qua. Phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dù có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal đã để Everton cầm hòa với tỉ số 2-2.

Denilson (15) cùng các đồng đội đã có một trận đấu rất vất vả

Trong khi các trận đấu khác bị hoãn thì Arsenal và Everton vẫn phải ra sân thi đấu trong khuôn khổ vòng 21 Premier League đêm qua. Phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dù có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal đã để Everton cầm hòa với tỉ số 2-2.

Trước trận đấu này, HLV Wenger đã tỏ ra không hài lòng về quyết định để cuộc đối đầu giữa Arsenal và Everton diễn ra bất chấp thời tiết xấu của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng đó là một quyết định không công bằng. “Chúng tôi ủng hộ việc hoãn các trận đấu mà sự an nguy của người hâm mộ có thể bị ảnh hưởng vì thời tiết. Nhưng nếu đã hoãn nhiều trận như thế, tại sao chúng ta không hoãn luôn cả vòng đấu. Tôi cho rằng quyết định này không công bằng”, Wenger phát biểu.

Và thực tế diễn biến trên sân Emirates cho thấy Wenger có lý. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng khá nhiều đến đội chủ nhà. Tuyết rơi ngày một dày khiến cho lối chơi của Arsenal không thể phát huy. Những đường chuyền ngắn và nhanh của các học trò ông Wenger đã không thể đưa bóng đến đúng địa chỉ. Trong khi đó, với lối chơi đầy thể lực, Everton đã thích ứng tốt với điều kiện thời tiết.

Khó khăn đã đến với Arsenal ngay từ phút 12 khi tiền vệ Leon Osman đánh đầu tung lưới thủ thành Almunia từ một quả phạt góc do tân binh Donovan bên phía Everton thực hiện.

Trong trận đấu này, bên phía Arsenal không có sự phục vụ của tiền vệ Alexandre Song do anh phải trở về thi đấu ở CAN 2010. Chính sự vắng mặt này cũng đã ảnh hưởng đến lối chơi của Arsenal. Không có Song, hàng tiền vệ của Arsenal mất đi một chiếc máy quét hiệu quả. Denilson dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tranh chấp được với những tiền vệ mạnh mẽ bên phía Everton như Fellaini hay Osman.

Tuy nhiên, có một điều mà HLV Wenger có lẽ sẽ hài lòng trong trận này là tinh thần thi đấu của các học trò. Sau bàn thắng của Osman, Denilson đã đưa hai đội về vạch xuất phát. Dù sau đó Pienaar nâng tỷ số lên thành 2-1 nhưng pha lập công của Rosicky đã giúp Arsenal giữ được một điểm.

Hòa trận này, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách so với Chelsea. Trận đấu của “The Blues” với Hull đã bị hoãn.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.