Nỗi buồn bóng đá Đông Âu

20/06/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Khác với những kỳ EURO trước, EURO năm nay có sự hiện diện của rất nhiều đội bóng Đông Âu. Thực tế ở những trận đấu đầu tiên, các đội bóng Đông Âu đều thi đấu khá ấn tượng và giành được những kết quả khả quan: Nga thắng Séc, Croatia thắng CH Ireland, Ukraina thắng Thụy Điển.

(TNO) Khác với những kỳ EURO trước, EURO năm nay có sự hiện diện của rất nhiều đội bóng Đông Âu. Thực tế ở những trận đấu đầu tiên, các đội bóng Đông Âu đều thi đấu khá ấn tượng và giành được những kết quả khả quan: Nga thắng Séc, Croatia thắng CH Ireland, Ukraina thắng Thụy Điển.

Thế nhưng càng thi đấu các đội bóng Đông Âu càng sa sút và bộc lộ những điểm yếu cố hữu của mình về mặt kinh nghiệm thi đấu và tâm lý. Để rồi giờ đây, sau khi vòng đấu bảng khép lại chỉ còn lại một mình CH Séc có mặt trong danh sách 8 anh hào của bóng đá châu Âu. Các đội bóng còn lại như Nga, Croatia hay 2 đội đồng chủ nhà Ukraina, Ba Lan đều phải dừng bước theo những cách khác nhau, để lại biết bao tiếc nuối trong lòng những người hâm mộ bóng đá.

Rõ ràng để có thể đi xa hơn tại các VCK EURO cũng như World Cup, các đội bóng Đông Âu nói chung sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

        Anh Thư (Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.