Notts County đi vào lịch sử

04/02/2010 08:51 GMT+7

Với chiến thắng 2-0 trước Wigan, Notts County đã tạo nên một bất ngờ lớn nhất tại các trận đấu lại của vòng 4 cúp FA đồng thời đặt tên mình vào hàng ngũ của những “giant-killer” - sát thủ của những đội bóng lớn, trong lịch sử giải đấu này.

Giám đốc bóng đá của Notts County, Sven Goran Eriksson

Với chiến thắng 2-0 trước Wigan, Notts County đã tạo nên một bất ngờ lớn nhất tại các trận đấu lại của vòng 4 cúp FA đồng thời đặt tên mình vào hàng ngũ của những “giant-killer” - sát thủ của những đội bóng lớn, trong lịch sử giải đấu này.

Có thể gọi Notts County là một giant-killer bởi họ chỉ là đội bóng hạng Tư và xét theo thang bậc giữa các hạng đấu ở nước Anh, họ thua Wigan đến 59 bậc. Notts County chỉ được biết đến phần lớn nhờ vào việc bổ nhiệm cựu HLV tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson, vào vị trí giám đốc bóng đá cùng bản hợp đồng “chết yểu” với Sol Campbell và những lùm xùm xung quanh vấn đề tài chính.

Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Notts County, họ đã hoàn thành nốt những gì để lỡ trong trận lượt đi ở Meadow Lane để ấn định cuộc gặp với Fulham ở vòng 5. Ở trận trước, đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn sót lại ở cúp FA cũng dẫn trước 2-0 song để Wigan gỡ hòa và phải đấu lại. Lần này, kịch bản đã không lặp lại sau khi Stephen Hunt ghi bàn ở phút 75 và Gary Caldwell đá phản lưới nhà 3 phút sau đó.

Ngoài Notts County, Crystal Palace cũng đã bất ngờ đánh bại Wolves 3-1. Đội bóng đang bị phát mãi này sẽ gặp Aston Villa ở vòng 5.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.