Nụ cười Ferguson

24/08/2011 00:44 GMT+7

Với đội hình có độ tuổi trung bình mới 23, những chú “Quỷ nhỏ” của CLB M.U đã hiện nguyên hình là “Quỷ đỏ” thực thụ khi hạ gục đối thủ cứng cựa Tottenham 3-0 rạng sáng qua trên sân nhà Old Trafford, để cùng chia sẻ ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh với kình địch cùng thành phố Man.City sau 2 vòng đấu toàn thắng.

Alex Ferguson đang hạnh phúc - Ảnh: Reuters

Với đội hình có độ tuổi trung bình mới 23, những chú “Quỷ nhỏ” của CLB M.U đã hiện nguyên hình là “Quỷ đỏ” thực thụ khi hạ gục đối thủ cứng cựa Tottenham 3-0 rạng sáng qua trên sân nhà Old Trafford, để cùng chia sẻ ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh với kình địch cùng thành phố Man.City sau 2 vòng đấu toàn thắng.

Cũng vì chơi lấn át Tottenham từ đầu trận, các cầu thủ trẻ M.U có phần chủ quan khi phung phí nhiều cơ hội. Họ đã bị HLV Alex Ferguson “quạt” cho một trận ra trò ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Tiền đạo trẻ Welbeck (mới 20 tuổi) nói: “Lần đầu tôi mới chứng kiến được vì sao người ta đặt cho ông ấy (HLV Ferguson) biệt danh là máy sấy tóc”. Chính nhờ sự chấn chỉnh kịp thời này, vào hiệp 2 các cầu thủ trẻ M.U không còn dám xé rào tự phô diễn cá nhân nữa mà chơi phối hợp cùng nhau cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là cặp tiền vệ Cleverley - Young đã phá tan hoang hàng thủ Tottenham vốn không dễ bị bắt nạt xưa nay.

Chính Cleverley đã kiến thiết pha bóng tuyệt đẹp cho Welbeck đánh đầu mở tỷ số, rồi sau đó đến lượt Welbeck kiến tạo lại cho Anderson nâng tỷ số lên 2-0. Chính thế hệ mới là Cleverley, Young và Welbeck (chơi cao nhất) đã chơi quá hay nên Rooney và cả Nani, Anderson đều nhường đất diễn cho các “đàn em” mới lên đội 1, và họ chỉ đóng vai trò hỗ trợ để tiếp lửa. Cách chơi này của M.U thực sự tạo nên một sự cân bằng liền lạc giữa các tuyến, và họ luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau ở bất kể nơi đâu, kể cả khi bị đối phương phản công.

Do vậy, khi HLV Ferguson cho ra nghỉ một lượt “chiếc đinh ba” mới rèn của mình ở phút 82 để đưa vào Hernandez (thay Welbeck), cựu binh Giggs thay Cleverley và Park Ji-Sung thay Young, thì lối chơi của M.U vẫn không bị ảnh hưởng nhiều khi Rooney được trả lại vị trí trung phong cắm và ngay lập tức anh lập công với bàn ấn định chiến thắng phút 87.

Sau trận đấu, HLV Ferguson nở nụ cười mãn nguyện: “Những gì đã diễn ra cho thấy vì sao bạn cần phải luôn đặt niềm tin tối đa vào các cầu thủ trẻ hơn những gì họ thể hiện. Tất cả cổ động viên trên sân hết sức hài lòng khi họ đã chơi quá tuyệt vời”.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.