Pique chỉ ngán Mourinho

28/04/2010 08:07 GMT+7

Theo tờ Marca, trận đấu này không những để đội bóng xứ Catalan hướng đến việc làm thay đổi lịch sử Champions League, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với trung vệ G.Pique. Bởi nếu Barca vượt qua Inter Milan và lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi, Pique cũng sẽ đi vào lịch sử giải đấu này với tư cách là cầu thủ duy nhất từng 3 lần vô địch Champions League trong 2 màu áo khác nhau (trước đây là M.U).

Pique là phát hiện mới ở hàng phòng ngự Barca trong 2 mùa giải gần đây - Ảnh: AFP

Theo tờ Marca, trận đấu này không những để đội bóng xứ Catalan hướng đến việc làm thay đổi lịch sử Champions League, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với trung vệ G.Pique. Bởi nếu Barca vượt qua Inter Milan và lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi, Pique cũng sẽ đi vào lịch sử giải đấu này với tư cách là cầu thủ duy nhất từng 3 lần vô địch Champions League trong 2 màu áo khác nhau (trước đây là M.U).

“Tôi hy vọng Barcelona sẽ thay đổi lịch sử Champions League, nhưng trước mắt là trận đấu rất khó khăn trước Inter của Mourinho. CĐV hãy đặt niềm tin và ủng hộ tối đa cho đội bóng. Barca vẫn đang là đội bóng hay nhất thế giới, nên chắc chắn rằng chúng tôi sẽ quật ngã Inter để vào chung kết”, trung vệ G.Pique phát biểu với các phương tiện đại chúng trước trận đụng độ với Inter Milan.

Tuy nhiên, sau trận thua cách biệt 1-3 ở lượt đi, CĐV của Barcelona và bản thân Pique cũng đang dần cảm nhận được viễn cảnh bị loại hiện hữu, khi Inter đang “già” hơn trong lối chơi dưới thời HLV Mourinho. Chính Pique cũng thừa nhận: “Inter Milan nhiều khả năng sẽ chơi tử thủ ở Nou Camp. Nhưng Barca phải hết sức cảnh giác do Mourinho rất giỏi điều chỉnh trong các tình huống này. Chúng tôi dĩ nhiên vẫn sẽ ra sân với 11 cầu thủ, nhưng trước đội bóng của Mourinho, con số đó sẽ ít đi”.

Trên thực tế, điều Pique cảnh giác không còn mới lại, bởi Mourinho đang dần hoàn thiện lối chơi đầy toan tính của mình. Bằng chứng dù chỉ thắng 2-1 trên Giuseppe Meazza, ở trận lượt về tứ kết, Inter Milan không những “khóa chết” Lampard, Drogba…, mà còn biết chọn thời điểm để nhấn chìm đội khách bằng một bàn thắng ở thời điểm “The Blues” bắt đầu chơi nóng vội. Dẫu sao, với phong độ khá tốt trên sân nhà Nou Camp, Pique vẫn có quyền dành cho mình một giấc mơ cùng Barca vượt qua Inter Milan, rồi sau đó lên ngôi ở Champions League lần thứ 2 liên tiếp vào giữa tháng 5 tới. “Tôi vẫn luôn mơ giấc mơ vô địch với Barca. Đó luôn là một giấc mơ lạ”, Pique tâm sự.

 Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.