Premier Leaague: Arsenal trở lại ngôi đầu

15/01/2014 03:20 GMT+7

Dù phải đối mặt với áp lực nặng nề từ Man.City và Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League và sức ép liên tục của Aston Villa trên sân cỏ nhưng cuối cùng Arsenal vẫn giành được chiến thắng (2-1) để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng sau vòng 21.

Dù phải đối mặt với áp lực nặng nề từ Man.City và Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League và sức ép liên tục của Aston Villa trên sân cỏ nhưng cuối cùng Arsenal vẫn giành được chiến thắng (2-1) để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng sau vòng 21.

 Giroud (bìa trái) trong tình huống ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal - Ảnh: AFP
Giroud (bìa trái) trong tình huống ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal - Ảnh: AFP

Hai bàn thắng của Wilshere và Giroud chỉ trong vòng 59 giây ở nửa cuối hiệp 1 đã quá đủ để giúp Arsenal thu về 3 điểm trên sân Villa Park bởi trong mùa này “Các pháo thủ” thường biết cách bảo vệ thành quả đã đạt được. Đó là nhờ khả năng giữ bóng của tuyến giữa (với 64% thời gian kiểm soát bóng), sự vững vàng của hàng thủ và đặc biệt là cách các tiền vệ phòng ngự của Arsenal phạm lỗi chiến thuật để kìm chân đối thủ.

Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng đó là lối chơi xấu xí, không đúng với truyền thống của Arsenal, nhưng phải thừa nhận rằng chính lối chơi đó đã giúp “Các pháo thủ” không nhường bước trước mọi thử thách. Đành rằng Benteke vẫn có điều kiện lẻn vào trước khung thành của Arsenal và tung ra cú đánh đầu chính xác rút ngắn tỷ số cho Aston Villa nhưng trước và sau đó, mọi cú tạt bóng của đội chủ nhà vào khu vực 16 m 50 của đội khách đều bị những cái đầu của Monreal, Koscielny, Mertesacker và Sagna đánh bật trở ra.

Rút kinh nghiệm từ nỗi đau trắng tay ở những mùa trước, Arsenal đã chấp nhận hy sinh phần nào bóng đá đẹp để nhường chỗ cho bóng đá thực dụng. Đó là điều rất cần thiết trong hoàn cảnh “Các pháo thủ” luôn gặp khó khăn về lực lượng và hàng công của họ thiếu sự bùng nổ. Nhờ đó, họ vẫn giành được những chiến thắng cần thiết, như 1-0 trước Newcastle và 2-1 trên sân của Aston Villa vào rạng sáng qua, để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi rất quyết liệt của Man.City và Chelsea.

Trần Tôn

 >> Ghi bàn chớp nhoáng, Arsenal trở lại ngôi đầu
 >> Chelsea tranh thủ cướp ngôi đầu của Arsenal
 >> Arsenal và tuyển Anh sốt vó khi Walcott nghỉ 6 tháng
 >> Arsenal hạ gục Tottenham để vào vòng 4 Cúp FA
 >> Hạ Newcastle, Arsenal trở lại ngôi đầu
 >> Lội ngược dòng ngoạn mục, Arsenal tự mở quà
 >> HLV Mourinho chê Arsenal và Liverpool

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.