Quyền lực của cổ động viên

01/01/2010 01:00 GMT+7

Theo bình luận viên Jonathan Pearce của BBC Sports, ông quá đỗi ngạc nhiên trước nguyên nhân mà HLV Gary Megson phải chia tay CLB Bolton. Ông Megson cũng là HLV thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị mất việc giữa chừng, sau các HLV Mark Hughes và Paul Hart.

Cổ động viên Bolton “trực tiếp” chọn HLV - Ảnh: AFP

Theo bình luận viên Jonathan Pearce của BBC Sports, ông quá đỗi ngạc nhiên trước nguyên nhân mà HLV Gary Megson phải chia tay CLB Bolton. Ông Megson cũng là HLV thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị mất việc giữa chừng, sau các HLV Mark Hughes và Paul Hart.

Tuy nhiên, khác với các HLV này, việc ông Megson bị sa thải ngoài chuyện thành tích thi đấu còn có một nguyên do khác, và là chính yếu: không được lòng các cổ động viên (CĐV).

Chủ tịch Hội CĐV Bolton, ông Gareth Robinson cho biết: “Ngay từ những ngày đầu khi được bổ nhiệm thay thế HLV Sammy Lee hồi tháng 10.2007, ông Megson (năm nay 50 tuổi, có gốc gác từ thành phố Manchester - NV) đã không có được sự thiện cảm từ các CĐV. Bản thân ông ấy cũng không bao giờ muốn hợp tác cùng chúng tôi dù đã được tạo cơ hội. Bởi vậy, một khi giọt nước đã tràn ly thì cách tốt nhất là chia tay”. Chính vì vậy, bất chấp việc đóng góp rất nhiều công trạng cho Bolton trong 2 năm qua, HLV Megson vẫn phải ra đi trong cay đắng. Jonathan Pearce nhận định: “Ban lãnh đạo Bolton bắt buộc phải chọn lựa, và họ đứng về phía những người bỏ tiền ra mua vé nguyên mùa, trực tiếp đóng góp tài chính cho CLB hoạt động. Đó cũng chính là quyền lực của CĐV - cầu thủ thứ 12 trên sân bóng”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.