Raiola “quăng lựu đạn”

08/04/2010 09:07 GMT+7

Vài ngày trước, siêu đại diện Mino Raiola tuyên bố Pato không còn hạnh phúc ở Milan và muốn sang Real (theo Kaka) hoặc Chelsea (theo Ancelotti). Những lời của Raiola gây chú ý bởi ông là người đại diện của 2 chân sút hàng đầu Ibrahimovic và Balotelli.

Raiola (trái) là người đại diện của Ibrahimovic

Vài ngày trước, siêu đại diện Mino Raiola tuyên bố Pato không còn hạnh phúc ở Milan và muốn sang Real (theo Kaka) hoặc Chelsea (theo Ancelotti). Những lời của Raiola gây chú ý bởi ông là người đại diện của 2 chân sút hàng đầu Ibrahimovic và Balotelli.

Nhiều người nghĩ rằng Raiola là người đại diện của Pato nên mới mạnh miệng thế. Nhưng sự thật Gilmar Veloz mới là người đại diện của Pato và Veloz nhanh chóng cải chính: “Pato không đi đâu hết, anh ấy vẫn hạnh phúc tại Milan. Tôi mới là đại diện thật của Pato”. Khi hỏi lại chuyện này, Raiola tỉnh bơ: “Tôi không phải người đại diện của Pato và tôi chỉ nói điều này theo quan điểm cá nhân của tôi”. Giờ tại Ý cũng có tin rằng Pato sắp chia tay Veloz để thuê Raiola làm đại diện. Không biết tin này có phải do Raiola “quăng lựu đạn” hay không.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.