Ronaldo buồn không phải vì tiền

06/09/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua, ngôi sao Real Madrid Cristiano Ronaldo lên tiếng thanh minh việc than “buồn” với Real không phải vì tiền, sau khi có tin đồn anh “làm mình làm mẩy” là muốn được tăng lương.

Hôm qua, ngôi sao Real Madrid Cristiano Ronaldo lên tiếng thanh minh việc than “buồn” với Real không phải vì tiền, sau khi có tin đồn anh “làm mình làm mẩy” là muốn được tăng lương.

Nỗi buồn phiền của Ronaldo cũng làm tốn giấy mực của báo chí thế giới, khi đồn đoán đủ lý do nhưng đến nay vẫn chưa có nguyên nhân nào thuyết phục. Ronaldo viết trên mạng xã hội Twitter của anh là: “Một ngày nào đó, tôi sẽ nói rõ vì sao tôi buồn. Nhưng chắc chắn không phải vì tiền”.

Ronaldo buồn không phải vì tiền 
Ronaldo (phải) buồn khi đứng cạnh Messi - Ảnh: Reuters

Do Ronaldo nói vậy nên nhiều người xoay qua cho rằng nguyên nhân chính là Ronaldo cảm thấy sốc khi thua Iniesta và vẫn tiếp tục bị cho là thua Messi trong cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc châu Âu vừa rồi. Một số phóng viên quốc tế cắc cớ hỏi Messi nghĩ thế nào về việc Ronaldo than “buồn” với CLB Real Madrid. Messi tỏ ra khó chịu: “Đừng có hỏi tôi gì về anh ta. Tôi không có gì để trả lời về việc đó”. Còn nhớ, hôm trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và trước đó là trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Messi và Ronaldo dù đứng sát bên nhau nhưng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Giữa họ, tuy không nói gì về nhau, nhưng luôn ngấm ngầm một sự tranh đua vô cùng quyết liệt.

G.L

>> Cristiano Ronaldo: Tôi buồn không phải vì tiền!
>> Bồ Ronaldo khoe ngực chỗ đông người
>> Ronaldo xuống phong độ là do làm chủ hộp đêm
>> Bạn gái cũ Ronaldo bị kiện tội... ăn trộm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.