Rooney sẽ bình phục

06/04/2010 10:40 GMT+7

Khi tiền đạo Wayne Rooney từ Đức về Anh với 2 chiếc nạng nặng nề lê chiếc chân chấn thương được băng bó bởi lớp bảo vệ, người hâm mộ bóng đá Anh đã run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh World Cup vắng Rooney.

Hình ảnh thảm hại của Rooney giữa tuần trước - Ảnh: AFP

Khi tiền đạo Wayne Rooney từ Đức về Anh với 2 chiếc nạng nặng nề lê chiếc chân chấn thương được băng bó bởi lớp bảo vệ, người hâm mộ bóng đá Anh đã run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh World Cup vắng Rooney.

Ba ngày trước, HLV Ferguson đã khiến mọi người thở phào khi thông báo Rooney sẽ ra sân trong 3 tuần nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Rooney chẳng những sẽ chơi tại World Cup mà còn góp mặt trong các trận cuối của M.U tại mùa giải.

Nhưng đó vẫn chưa phải thông báo cuối cùng về chấn thương của tiền đạo hàng đầu nước Anh. Hai ngày trước khi M.U gặp Bayern, báo chí Anh tin rằng Rooney sẽ có thể góp mặt trong trận đấu với “Hùm xám”. Một thông tin rất sốc đến nỗi nhiều người nghi ngờ đây là đòn hỏa mù của M.U.

Nếu Rooney có thể ra sân trong trận tái đấu với Bayern, người vui nhất là HLV Ferguson. Không có Rooney, M.U không biết ghi bàn bằng cách nào. Điều đó thể hiện rõ trong trận M.U thua Chelsea hồi cuối tuần dù họ có Berbatov. Chính HLV Carlo Ancelotti của Chelsea cũng nhận xét rằng: “M.U không còn là chính họ khi thiếu Rooney. Berbatov là một cầu thủ giỏi nhưng anh ta khác Rooney”. Chỉ có điều dù bình phục kịp vào ngày mai, việc đưa Rooney vào sân cũng rất mạo hiểm. M.U vẫn còn cần anh phục vụ cho giấc mơ vô địch Anh.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.