Scavi Rocheteau vào vòng 8 đội

06/06/2010 08:54 GMT+7

Hôm qua giải U.17 quốc tế Pháp mở rộng lần thứ 24-2010 đã khai mạc tại Floirac với sự tham dự của 16 đội chia làm 4 bảng, trong đó có nhiều đội bóng mạnh hàng đầu của Pháp như FC Tours (Toulouse), Le Mans, Martignas (Bordeaux), ES Troyes (Montpellier), FC Loirent, FC Libourne... và 2 đội khách mời là Burlada của Tây Ban Nha và Scavi Rocheteau (VN). Giải thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng 2.

Hôm qua giải U.17 quốc tế Pháp mở rộng lần thứ 24-2010 đã khai mạc tại Floirac với sự tham dự của 16 đội chia làm 4 bảng, trong đó có nhiều đội bóng mạnh hàng đầu của Pháp như FC Tours (Toulouse), Le Mans, Martignas (Bordeaux), ES Troyes (Montpellier), FC Loirent, FC Libourne... và 2 đội khách mời là Burlada của Tây Ban Nha và Scavi Rocheteau (VN). Giải thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng 2.

Dù thời tiết tại Floirac khá oi bức nhưng có hơn 2.000 khán giả đến cổ vũ cho các đội bóng trẻ, tặng quà và trao các vật phẩm lưu niệm nên đã động viên rất lớn cho giải. Chính ông Sarge Lemond cho biết giải quốc tế này mỗi năm đều phát hiện ra nhiều tài năng mới cho bóng đá Pháp và bóng đá thế giới như Benzema, Flamini, Gourcuff... nên ông được Chủ tịch UEFA, Michel Platini cử đến theo dõi để khích lệ phong trào.

Đội Scavi Rocheteau của VN nằm ở bảng A và đã thi đấu 3 trận, áp dụng quy định mới của FIFA dành cho bóng đá trẻ là nếu chơi với mật độ dày trong thời gian ngắn thì mỗi trận chỉ tối đa 25 phút (mỗi hiệp 12 phút). Trận đầu Scavi đã chơi khá vất vả trước đội mạnh nhất bảng là FC Tours. Đội bạn có thể hình cao to, càn lướt khỏe nên đã chơi nhanh và áp đặt thế trận khiến các cầu thủ đến từ VN chỉ tập trung chống đỡ và nhờ sự kiên cường đã giữ vững tinh thần rất tốt. Phải đến hiệp 2, Scavi mới tạo được nhiều pha nguy hiểm, nhưng vẫn không thắng nổi đội bạn, chấp nhận hòa 0-0 trận đầu.

Trong trận thứ 2 dù đội chủ nhà FC Floirac đá rất rát, các cầu thủ Scavi vẫn thi đấu tự tin và mạch lạc hơn nên sau hiệp đầu bị cầm chân, vào hiệp 2 lần lượt những pha dàn xếp nhanh ở cánh trái đã giúp Nguyễn Đỏ và Lý Đăng Hưng ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0. Nhiều khán giả người VN là Việt kiều và du học sinh VN có mặt trên sân đã hoan nghênh phong cách chơi và lối đá máu lửa của đội Scavi Rocheteau. Lên tinh thần, Scavi đá trận thứ 3 gặp đội FC Medard với một khí thế dâng cao và ngay phút thứ 2 từ pha dàn xếp nhanh, hậu vệ Huỳnh Trọng Nhân dâng cao tạt vào trống trải cho Dương Minh Huy lao vào đá nối ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng thứ 2 cho Scavi Rocheteau. Với 2 thắng 1 hòa, đội bóng Scavi Rocheteau không chỉ nghiễm nhiên vào vòng 2 mà còn lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất giải, sánh ngang các đội trẻ hàng đầu của Pháp.

Quang Tuyến
(từ Bordeaux, Pháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.