Schalke lại hụt bước

11/04/2010 10:31 GMT+7

Trong giờ phút “dầu sôi lửa bỏng” nhưng HLV Magath lại quá mạo hiểm trong chuyến làm khách trên sân AWD-Arena của Hannover diễn ra đêm qua. Rafinha, Bordon, Baumjohann, Sanchez… ngồi ngoài khiến thế công và thủ của Schalke gãy vụn.

Trong giờ phút “dầu sôi lửa bỏng” nhưng HLV Magath lại quá mạo hiểm trong chuyến làm khách trên sân AWD-Arena của Hannover diễn ra đêm qua. Rafinha, Bordon, Baumjohann, Sanchez… ngồi ngoài khiến thế công và thủ của Schalke gãy vụn.

Có thể HLV Magath hơi chủ quan trước Hannover yếu ớt đang đứng ở khu vực rớt hạng, điển hình là việc đưa tiền vệ người Trung Quốc – J.Hao vào trám chỗ cho Baumjohann đã khiến hàng tiền vệ không có được sự ăn ý cần thiết. Hậu quả là đội khách chỉ biết chống đỡ trước hàng loạt cơ hội của Hannover, trong khi hàng công tắt tiếng. Chỉ trong 30 phút đầu, đội bóng của HLV Slomka làm người hâm mộ “Lữ đoàn xanh” choáng váng với 2 bàn thắng dẫn trước (Konan ghi bàn và Westermann tự đốt lưới nhà).

Lúc này, HLV Magath mới bừng tỉnh và liên tiếp tung Edu, Rafinha vào sân và lập tức có 2 bàn gỡ (Edu và Rakitic lập công). Nhưng điều đó không thể khuất phục được tinh thần thi đấu của Hannover, khi 2 bàn thắng ấn định tỉ số 4-2 ở những phút cuối của Balitsch và Konan đã tiễn đưa thầy trò HLV Magath ra về tay trắng trong tiếc nuối. Thua trận, hy vọng vô địch của Schalke dường như rất khó khăn khi Bundesliga chỉ còn 4 vòng đấu.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.