Schalke lấy lại oai nghiêm

24/09/2010 08:27 GMT+7

Schalke có biệt danh rất sang trọng, “Hoàng đế xanh”. Nhưng họ đã chơi bóng như một kẻ khốn khổ ở giai đoạn đầu mùa Bundesliga với 4 trận liên tiếp toàn thua. Mãi đến tận vòng đấu thứ 5 vào rạng sáng qua, Schalke mới tìm được lại sự uy nghi của một “hoàng đế” với chiến thắng 2-1 quý giá ngay trên sân của Freiburg.

Huntelaar tiếp tục tỏa sáng và giúp Schalke có chiến thắng đầu tiên trong mùa - Ảnh: AFP

Schalke có biệt danh rất sang trọng, “Hoàng đế xanh”. Nhưng họ đã chơi bóng như một kẻ khốn khổ ở giai đoạn đầu mùa Bundesliga với 4 trận liên tiếp toàn thua. Mãi đến tận vòng đấu thứ 5 vào rạng sáng qua, Schalke mới tìm được lại sự uy nghi của một “hoàng đế” với chiến thắng 2-1 quý giá ngay trên sân của Freiburg.

Trận này Schalke tiếp tục xuất phát với cặp tiền đạo cũ của Real Madrid là Klaas-Jan Huntelaar và Raul Gonzalez. Nhưng chỉ có Huntelaar chứng tỏ được giá trị, anh là người tung nhát kiếm kết liễu Freiburg ở phút 87. Đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của “Thợ săn” cho Schalke. Còn Raul một lần nữa gây thất vọng bằng một trận đấu vật vờ. Trước đó, tiền vệ Ivan Rakitic đã sớm đưa Schalke vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9, nhưng rồi đã để Freiburg san bằng khoảng cách ở phút thứ 69 nhờ công của tiền đạo Papiss Demba Cisse. Pha lập công này đã đưa Cisse vươn lên cùng tiền đạo Edin Dzeko của Wolfsburg tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Bundesliga, với 5 bàn thắng.

Mới chỉ có 3 điểm đầu tiên trong mùa bóng, Schalke tạm thời đứng ở vị trí chót bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Nhưng dù sao, chiến thắng trước Freiburg cũng đã hãm được đà rơi tự do của Schalke và giúp cởi bỏ rất nhiều áp lực cho đoàn quân của HLV nhiều tham vọng Felix Magath. “Chiến thắng này đã giải cứu chúng tôi. Trước trận đấu, các cầu thủ đã phải chịu rất nhiều áp lực. Vì thế tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy cả đội đã vượt qua điều đó, mặc dù trong lối chơi của chúng tôi vẫn còn những điểm không chắc chắn”, ông Magath tuyên bố trên tờ Bild.

Trong khi đó, Dortmund có chiến thắng “5 sao” (5-0) trước tân binh Kaiserslautern để vươn lên vị trí nhì bảng. Đây cũng là trận thắng đậm nhất Bundesliga từ đầu mùa đến nay. Tiền đạo người Paraguay, Lucas Barrios là người mở đầu và cũng là người kết thúc màn “dội bom” vào lưới Kaiserslautern với 2 bàn thắng ở các phút 31 và 88. Các bàn còn lại của Dortmund được chia đều cho tiền vệ Kevin Großkreutz (phút 38), trung vệ Mats Hummels (phút 65) và tiền đạo vào thay người Robert Lewandowski (phút 75). Đáng tiếc là trận này tiền vệ người Nhật Bản, Shinji Kagawa đã không còn tỏa sáng cho Dortmund như những trận trước. Sau 68 phút chơi không hiệu quả, cầu thủ 21 tuổi này đã bị HLV Jurgen Klopp thay ra.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.