Sir Alex và HLV Allardyce thi nhau chỉ trích trọng tài

18/04/2013 07:59 GMT+7

(TNO) Dường như trọng tài luôn là đối tượng ưa thích để huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson của Manchester United (M.U) chỉ trích mỗi khi đội bóng này có kết quả không như ý. Do đó, sau trận hòa 2-2 với West Ham, vị "vua áo đen" Lee Probert đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ nhà cầm quân người Scotland.

(TNO) Dường như trọng tài luôn là đối tượng ưa thích để huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson của Manchester United (M.U) chỉ trích mỗi khi đội bóng này có kết quả không như ý. Do đó, sau trận hòa 2-2 với West Ham, vị "vua áo đen" Lee Probert đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ nhà cầm quân người Scotland.

>> Van Persie giải cứu cho M.U tại Upton Park
>> M.U lập lại trật tự
>> HLV Ferguson sợ M.U tự mãn

Sir Alex tiếp tục nổi đóa với trọng tài
Sir Alex phàn nàn về quyết định của trọng tài - Ảnh: Sky Sports

Trong trận đấu rạng sáng nay, M.U liên tục bị dẫn trước và phải nhờ đến bàn thắng của Robin Van Persie ở phút 77, "Quỷ đỏ" mới có được trận hòa. Dù vậy, Sir Alex cho rằng trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia 71 tuổi cho rằng đáng lý ra tiền đạo Andy Carroll phải bị đuổi khỏi sân sau khi khiến cả thủ môn David De Gea lẫn hậu vệ Patrice Evra phải nằm sân sau một pha va chạm ở cuối hiệp 1.

"Tôi nghĩ rằng tình huống đó rõ ràng Carroll xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Đó là điều không cần phải bàn cãi nhưng trọng tài lại có suy nghĩ khác.

Các cầu thủ West Ham chơi bóng bổng trong phần lớn thời gian trận đấu và luôn tranh chấp rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, cần phải có một trọng tài cứng rắn để bảo vệ cầu thủ. Tuy nhiên, dường như chúng ta không có được một vị trọng tài như vậy", Sir Alex nói trên kênh Sky Sports.


Carroll (8) có pha va chạm khiến cả thủ môn De Gea lẫn hậu vệ Evra phải nằm sân - Ảnh: Reuters

Thực tế là sau tình huống nói trên, ở đầu hiệp 2, Carroll đã phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi nữa với thủ môn De Gea. Ngoài ra, tiền đạo được Liverpool cho West Ham mượn cũng có va chạm với trung vệ Nemanja Vidic và chân sút Wayne Rooney.

Bên phía West Ham, HLV Sam Allardyce cũng tỏ ra không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Probert. Ông cho rằng tiền đạo Van Persie đã rơi vào thế việt vị khi ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho M.U.

"Trọng tài đã cướp đi một chiến thắng nổi tiếng của chúng tôi. Kết quả hòa thật khó mà nuối trôi. Chúng tôi đã thi đấu xuất sắc và khiến M.U gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, họ lại có được bàn san bằng tỷ số nhờ một tình huống việt vị. Đáng lý ra trọng tài không nên mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy", ông Allardyce bức xúc nói.

Trong khi đó, tiền đạo Carroll cho rằng anh không cố ý phạm lỗi với De Gea và Evra. "Tôi chỉ lao đến và nhảy lên tranh chấp bóng và không dừng lại được", Carroll giải thích.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.