Sức nhàn thắng sức mỏi

02/05/2010 09:15 GMT+7

Sir Alex Ferguson cũng đã gia nhập vào danh sách những người cầu viện Liverpool thi đấu với một tinh thần đúng đắn, đánh bại Chelsea trên sân Anfield hôm nay để giúp M.U tiến đến ngôi vô địch. “Một đội bóng với 5 lần vô địch C1/Champions League và 18 lần giành chức vô địch Anh không thể vứt bỏ danh tiếng của họ trong một trận đấu được”, Ferguson nói.

Anelka (phải) ghi bàn mở tỷ số giúp Chelsea giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi -Ảnh: Reuters

Sir Alex Ferguson cũng đã gia nhập vào danh sách những người cầu viện Liverpool thi đấu với một tinh thần đúng đắn, đánh bại Chelsea trên sân Anfield hôm nay để giúp M.U tiến đến ngôi vô địch. “Một đội bóng với 5 lần vô địch C1/Champions League và 18 lần giành chức vô địch Anh không thể vứt bỏ danh tiếng của họ trong một trận đấu được”, Ferguson nói.

Nhưng các CĐV Liverpool có vẻ không thích đội bóng của họ thắng Chelsea. Nhà văn Tony Evans quê ở Liverpool đã viết trên tờ The Times với giọng điệu khiêu khích rằng: “Nếu bạn muốn đánh bại Chelsea hôm nay, bạn không phải là CĐV Liverpool đích thực”. Evans phân tích nếu Liverpool thua Chelsea thì chỉ là mất 3 điểm và thất bại này sẽ được nhanh chóng quên đi. Còn nếu Liverpool thắng để giúp M.U thì M.U sẽ có 19 chức VĐ Anh và có chức VĐ thứ 4 liên tiếp. Như vậy, M.U sẽ vượt qua 2 kỷ lục của Liverpool, là giành tổng cộng 18 chức VĐ và 3 mùa giải liên tiếp VĐ.

Còn thái độ của các cầu thủ Liverpool? “Ai ra sân mà chỉ nghĩ đến hòa với thua chỉ là đồ tồi, không trân trọng nghề nghiệp của mình”, thủ môn Reina phát biểu trên AFP. Nhưng Reina có chạy đâu mà biết các đồng đội của mình mệt thế nào sau 120 phút đấu với Atletico Madrid hôm thứ Năm vừa qua?

HLV Benitez của Liverpool thực tế hơn khi nhận xét: “Tôi phải thay Mascherano và Benayoun ra ở trận đó vì họ kiệt sức, Kuyt gặp vấn đề ở bắp chân mà phải chạy hết cả trận, Ngog cũng không sung sức vì thế tôi không dám tung anh ra vào sân...”.

 Tinh thần của các cầu thủ tôi không được tốt vì bị loại khỏi chung kết Europa League

HLV Benitez (theo ESPN)

Nếu cho Sir Alex một điều ước vào thời điểm này, có lẽ ông sẽ ước được làm HLV của Liverpool trong 1 trận, là trận Liverpool-Chelsea này, để đánh thức bản năng của các cầu thủ Liverpool.

Nhưng nên nhớ, sau khi để Bayern loại ở tứ kết Champions League, đội bóng của Sir Alex chẳng bị Blackburn cầm chân 0-0 là gì? Đó là trận đấu rất bình thường, không có những yếu tố nhạy cảm như trận Liverpool-Chelsea này. 

Đặt sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần sau trận gặp Atletico sang một bên, Liverpool hiện thời là Liverpool dễ bị đánh bại nhất so với những năm gần đây. Liverpool với một HLV đang nhấp nhổm chuẩn bị ra đi, với chân sút tốt nhất (Torres) không có mặt, với một thủ quân (Gerrard) đã nhiều lần tỏ ra chán nản với các đồng đội của mình trong mùa này và hầu như không còn hy vọng giành vị trí thứ 4 Premier League. Rồi đứng trước mặt của họ lại là Chelsea đang hừng hực máu lửa.

Chelsea dù có vài trận chơi không tốt mùa này, nhưng đừng quên họ đã thắng 5/5 cùng hiệu số bàn thắng-bại là 10-1 trong các trận gặp Arsenal, M.U và Liverpool mùa này. Về lực lượng, Chelsea có đội trưởng Terry trở lại sau 1 trận bị treo giò, Mikel, Essien, Bosingwa, Carvalho vẫn bị chấn thương. Liverpool không có Torres, Insua, Fabio Aurelio, Kelly do chấn thương. BLV Mark Lawrenson của BBC dự đoán: Chelsea thắng 2-1.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.