Tạm biệt Hull City

03/05/2010 09:43 GMT+7

Dù đã rất nỗ lực nhưng Hull City khó tránh khỏi việc phải thi đấu ở Championship mùa bóng tới. Hiện thua West Ham 6 điểm và kém xa về hiệu số (-41 so với -18), chỉ có phép màu mới giúp Hull trụ hạng. Không chỉ vậy, khoản nợ vào khoảng 35 triệu bảng đang khiến đội bóng này đứng trước nguy cơ phải chịu sự kiểm soát của nhà nước.

CĐV đang lo lắng cho số phận của Hull City

Dù đã rất nỗ lực nhưng Hull City khó tránh khỏi việc phải thi đấu ở Championship mùa bóng tới. Hiện thua West Ham 6 điểm và kém xa về hiệu số (-41 so với -18), chỉ có phép màu mới giúp Hull trụ hạng. Không chỉ vậy, khoản nợ vào khoảng 35 triệu bảng đang khiến đội bóng này đứng trước nguy cơ phải chịu sự kiểm soát của nhà nước.

Trong khi đó, Wigan dù không còn mục tiêu gì để phấn đấu nhưng đây sẽ là trận cuối họ thi đấu trên sân nhà. HLV Roberto Martinez đã kêu gọi các cầu thủ Wigan thi đấu hết mình để cảm ơn các CĐV nhà. “Sự ủng hộ hết mình của các khán giả tại sân DW đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng trụ hạng thành công. Tôi mong rằng trận đấu sắp tới sẽ là dịp để chúng tôi và các fan có dịp ăn mừng”, HLV Martinez phát biểu.

Wigan sẽ bước vào trận đấu này với đội hình gần như là mạnh nhất (chỉ thiếu Kingson và Thomas do chấn thương). Trong khi đó, HLV Iain Dowie sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp đội hình thi đấu. Tiền đạo Altidore vắng mặt vì án treo giò 3 trận. Ashbee, Zayatte, Garcia và Hunt không thể ra sân vì chấn thương. Xét về đối đầu, Wigan được đánh giá cao hơn khi thắng 4, thua 2 trong 6 trận gần đây. BLV Mark Lawrenson (BBC) dự đoán: Wigan thắng 2-1.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.