Tevez tọc mạch chuyện Man.City

14/04/2010 00:16 GMT+7

Vừa đóng góp tới 6 bàn thắng trong chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp đưa Man.City vươn lên giành ngôi thứ 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, và tràn đầy cơ hội được tham dự Champions League mùa tới, ấy vậy mà Tevez đã bất ngờ làm bầu không khí đang hưng phấn của Man.City trở nên chùng xuống khi tọc mạch chuyện nội bộ CLB trên tờ nhật báo Daily Mail, đặc biệt là phương pháp huấn luyện của HLV Roberto Mancini.

Tevez và HLV Mancini liệu có còn bắt tay nhau? - Ảnh: AFP

Vừa đóng góp tới 6 bàn thắng trong chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp đưa Man.City vươn lên giành ngôi thứ 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, và tràn đầy cơ hội được tham dự Champions League mùa tới, ấy vậy mà Tevez đã bất ngờ làm bầu không khí đang hưng phấn của Man.City trở nên chùng xuống khi tọc mạch chuyện nội bộ CLB trên tờ nhật báo Daily Mail, đặc biệt là phương pháp huấn luyện của HLV Roberto Mancini.

Theo Tevez: “Hầu hết các cầu thủ đều không hài lòng, vì chúng tôi đang ở đoạn cuối của một mùa giải dài dằng dặc, vừa trải qua nhiều trận đấu căng thẳng và đang rất mệt mỏi. Tuy nhiên, vẫn phải ra sân tập nặng 2 buổi/ngày đều đặn sáng và chiều, và có khi ngày kế tiếp thì tập luyện trong khoảng 2 giờ. Tôi không hiểu vì sao, nhưng vì ông ấy (Mancini) là HLV, còn tôi là cầu thủ nên phải chấp hành vô điều kiện”. Bên cạnh đó, Tevez cũng cho rằng cựu HLV của Man.City, ông Mark Hughes, là người có những phương pháp huấn luyện tốt hơn và thành công hiện nay phải có phần công sức của nhà cầm quân này, nhưng đáng tiếc là đã bị các ông chủ ở tập đoàn Abu Dhabi sa thải một cách vội vã. Tevez cũng tỏ ra không hài lòng việc ban lãnh đạo CLB Man.City làm tấm băng-rôn lớn với dòng chữ: “Chào mừng đến Manchester”, sau khi ký được hợp đồng trị giá 25,5 triệu bảng với anh đã đụng chạm tới CLB cũ là M.U. Tevez nói: “ Việc này tôi cảm thấy rất phiền phức bởi tôi luôn dành một sự kính trọng với tất cả những CLB mà tôi từng thi đấu”.

Cuối tuần này, Man.City và M.U sẽ chơi trận “derby thành phố Manchester”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.