“Thiên nga trắng” hồi sinh

23/04/2010 08:43 GMT+7

“Thiên nga trắng” (biệt danh của Stuttgart) đang thực sự hồi sinh sau chuỗi ngày đáng thất vọng dưới triều đại HLV Markus Babbel. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, HLV Gross đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội. Dưới thời tân HLV Gross, Stuttgart đang chơi ngày càng thăng hoa và đang có một mạch 5 trận thắng liên tiếp gần đây, đồng thời nhảy vọt lên vị trí thứ 6.

Cacau sẽ là mối nguy hiểm cho khung thành Bochum

“Thiên nga trắng” (biệt danh của Stuttgart) đang thực sự hồi sinh sau chuỗi ngày đáng thất vọng dưới triều đại HLV Markus Babbel. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, HLV Gross đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội. Dưới thời tân HLV Gross, Stuttgart đang chơi ngày càng thăng hoa và đang có một mạch 5 trận thắng liên tiếp gần đây, đồng thời nhảy vọt lên vị trí thứ 6.

Trong chuỗi trận thắng đó, nạn nhân còn có tên của các “đại gia” Bayern Munich và Leverkusen. Thành tích ấn tượng này công lớn thuộc về HLV Gross, khi nhà cầm quân này đã biết khai thác tối đa sở trường của Hleb, Marica, Cacau và tạo cho “Thiên nga” một lối chơi tấn công đầy ngẫu hứng nhưng không kém phần hiệu quả. Bởi vậy, không có lý do gì mà đội chủ sân Mercedes Benz lại bỏ lỡ cơ hội kiếm 3 điểm trước đối thủ đang có phong độ tệ hại như Bochum.

Trong chuyến làm khách trên sân Bochum lần này, Stuttgart vẫn có được đội hình gần như mạnh nhất khi chỉ thiếu vắng Boka. Vì vậy, Bochum sẽ khó ngăn cản được bước tiến của “Thiên nga trắng” trong cuộc đua cạnh tranh một suất dự Champions League với Werder Bremen, Leverkusen và Dortmund.

Điều đó càng dễ trở thành hiện thực hơn nếu nhìn vào thành tích kém cỏi của đội chủ nhà. Kể từ đầu tháng 2 đến nay, đội bóng của HLV Heiko Herrlich chỉ vẻn vẹn kiếm được 6 điểm, trong đó họ bại trận đến 6 lần. Chuỗi trận thất vọng này xuất phát từ chính lối chơi nghèo nàn, hàng công kém hiệu quả của đội bóng.

HLV Heiko Herrlich dường như đang cảm thấy bất lực nhìn Bochum rơi tự do và hiện chỉ bằng điểm với khu vực rớt hạng (28 điểm). Herrlich khó khăn do trong tay chỉ có các cầu thủ như Maric, Dedic, Yahia, nên khi những nhân tố này không phát huy hiệu quả, Bochum chơi bế tắc. Dẫu sao, khi “nước đã đến chân”,  người hâm mộ Bochum vẫn hy vọng đội bóng của họ sẽ chơi ngoan cường để có điểm như đã từng cầm chân “Thiên nga” ở lượt đi trên sân Mercedes Benz.

Dự đoán: Stuttgart thắng 2-1.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.