Thủ môn lại chê bóng

21/01/2010 09:42 GMT+7

Tại CAN 2010, đã có không ít tình huống những thủ môn của các đội tuyển mắc lỗi dẫn đến việc đội nhà phải lãnh bàn thua trong những ngày tranh tài vừa qua. Tình huống thủ môn Kennedy Mweene của Zambia phán đoán sai hướng bóng từ cú sút của tiền vệ Geremi, qua đó để tuyển Cameroon san bằng tỷ số 1-1 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, là một ví dụ cụ thể.

Quả bóng tại CAN 2010 là một thách thức cho các thủ môn - Ảnh: Reuters

Tại CAN 2010, đã có không ít tình huống những thủ môn của các đội tuyển mắc lỗi dẫn đến việc đội nhà phải lãnh bàn thua trong những ngày tranh tài vừa qua. Tình huống thủ môn Kennedy Mweene của Zambia phán đoán sai hướng bóng từ cú sút của tiền vệ Geremi, qua đó để tuyển Cameroon san bằng tỷ số 1-1 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, là một ví dụ cụ thể.

Mới đây, người gác đền của tuyển Nigeria, Vincent Enyeama đã bênh vực cho những người đồng nghiệp khi đổ lỗi cho quả bóng được sử dụng tại giải. Theo lời thủ môn hiện đang khoác áo Hapoel Tel Aviv, quả bóng được sử dụng tại CAN 2010 có thiết kế khác hẳn so với những quả bóng thông thường mà các đội tuyển dùng để tập luyện.

“Chúng tôi không quen việc sử dụng quả bóng mới này dù đã có thời gian để tập luyện và làm quen với bóng. Quả bóng bay rất nhanh và khiến các thủ môn gặp rất nhiều khó khăn trong việc phán đoán hướng. Bạn có thể thấy việc một thủ môn hàng đầu tại giải như Carlos Kameni, người đang thi đấu cho Espanyol, lại dễ dàng bị đánh bại từ một cú sút xa ở cự ly 40 mét trong trận gặp Gabon”, website MTNFootball.com trích lời Enyeama.

Tuy trách cứ quả bóng mới, song đây lại là một lợi thế cho các thủ môn của các đội tuyển như Nigeria hay Cameroon, bởi họ sẽ có dịp tái ngộ quả bóng này tại World Cup 2010.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.