Tiếc cho Augsburg

25/03/2010 09:23 GMT+7

Việc Bremen chơi vượt trội về thế trận và tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành Augsburg là điều dễ hiểu, khi đội hình gồm những ngôi sao như: Pizarro, Frings, Hunt và Ozil… Nhưng công bằng mà nói, đội bóng của HLV Jos Luhukay quá thiếu may mắn trong những thời điểm quyết định.

Thủ môn Simon Jentzsch của Augsburg tiếc nuối khi đồng đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn - Ảnh: Getty Images

Việc Bremen chơi vượt trội về thế trận và tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành Augsburg là điều dễ hiểu, khi đội hình gồm những ngôi sao như: Pizarro, Frings, Hunt và Ozil… Nhưng công bằng mà nói, đội bóng của HLV Jos Luhukay quá thiếu may mắn trong những thời điểm quyết định.

Lối chơi phòng ngự phản công của Augsburg có lúc đã khiến cho hàng thủ đội chủ nhà đôi lúc choáng váng. Nếu như Thurk không bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi trước thời điểm Marin (phút 30) và Pizarro (phút 84) ghi bàn cho Bremen, có lẽ sẽ có một “cơn địa chấn” trên sân Weser. Dẫu sao chiến thắng dù có chút khó khăn nhưng vẫn đảm bảo cho đội bóng của HLV Schaaf một suất ở trận chung kết vào ngày 15.5 tới trên sân Olympic, thủ đô Berlin.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.