Úc thắng đậm trong thế trận một chiều

11/01/2011 00:03 GMT+7

Đội bóng từng lọt vào VCK World Cup Úc đã có khởi đầu quá dễ dàng ở bảng C vòng chung kết Asian Cup 2011 khi đè bẹp tuyển Ấn Độ (đội thua cả tuyển VN trong trận giao hữu hồi tháng 10 vừa qua) với tỷ số 4-0.

Úc mừng chiến thắng - Ảnh: AFP

Đội bóng từng lọt vào VCK World Cup Úc đã có khởi đầu quá dễ dàng ở bảng C vòng chung kết Asian Cup 2011 khi đè bẹp tuyển Ấn Độ (đội thua cả tuyển VN trong trận giao hữu hồi tháng 10 vừa qua) với tỷ số 4-0.

Úc đã hoàn toàn khống chế trận đấu và áp đặt lối chơi trước tuyển Ấn Độ quá non kém và chưa đủ tầm để có mặt tại ngày hội lớn. Rất nhiều cơ hội ghi bàn được các cầu thủ Úc tạo ra mà nếu dứt điểm chính xác tỷ số còn cao hơn nữa.

Điều đáng nói là cả 4 bàn thắng của Úc đều xuất phát từ cánh phải, nơi mà tiền vệ Brett Emerton, đang khoác áo Blackburn (Anh) hoạt động rất hữu hiệu. Bàn đầu ở phút 11 anh chuyền cho Tim Cahill, đang chơi cho Everton (Anh) ghi bàn mở tỷ số. Bàn thứ 3 ở phút 45+1 cũng từ đường chuyền của anh và Brett Holman (14) lao vào đánh đầu dũng mãnh. Bàn thứ 4 ở phút 64 cũng lại do anh tạt cho Cahill đánh đầu. Chỉ có bàn thắng thứ 2 ở phút 24 do chân sút Harry Kewell (đang chơi cho Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ) ghi từ cú cứa lòng chân trái là từ đường chuyền sau pha đột phá bên phải của tiền vệ trung tâm Luke Wilkshire (đang chơi cho Dinamo Moscow).

Trận thắng lớn này cho thấy Úc đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Bởi sau khi Ả Rập Xê Út thất bại và Nhật Bản chật vật mới tìm được trận hòa thì những cầu thủ đến từ xứ sở Kanguru đang được đánh giá  cao nhất. Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận ở bảng D, trong đó đáng xem nhất chính là CHDCND Triều Tiên sẽ gặp UAE (20 giờ 15) và cuộc đối đầu lý thú giữa Iran và Iraq (23 giờ 15).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.