UEFA hứng “gạch đá” vì vẫn giữ EURO 2020 dù đã hoãn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/03/2020 08:38 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa hứng chịu “gạch đá” sau khi vẫn giữ tên EURO 2020 dù trước đó đã quyết định hoãn lại đến năm 2021.

EURO 2020 dự kiến sẽ diễn ra ở 12 thành phố trên khắp châu Âu vào mùa hè này nhưng đã được hoãn lại 12 tháng do cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 trên toàn cầu.
Ban đầu, UEFA đã tuyên bố 17.3 rằng giải đấu sẽ bị trì hoãn cho đến năm 2021 (diễn ra từ 11.6 đến 11.7), nhưng một tuyên bố khác được đưa ra vào ngày 20.3 của tổ chức này thông báo rằng họ dự định giữ lại danh hiệu với cái tên EURO 2020.
“Mặc dù nó sẽ tạm thời diễn ra từ ngày 11.6 - 11.7.2021, # EURO2020 vẫn sẽ được gọi là UEFA EURO 2020" UEFA viết trên tài khoản Twitter.

Thông báo của UEFA bị hứng "gach đá"

CHỤP MÀN HÌNH

Điều đó đã gây ra sự phẫn nộ từ những người hâm mộ bóng đá trên khắp lục địa. Một số cư dân mạng mỉa mai như “UEFA luôn vội vàng đưa ra quyết định. Chúa mới biết!”, “Tên mới của giải đấu nên là EUROCorona”, “Vậy đặt cược cho EURO 2020 hay EURO 2021?”. Thậm chí, một số cư dân còn ví von: “EURO 2020 diễn ra năm 2021 nhưng có thể có tên EURO 2022!”…
Trước sự chỉ trích của dư luận, chỉ vài giờ sau UEFA đã phải đảo ngược thông báo của mình kèm theo lời xin lỗi về sự nhầm lẫn. “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi về thông tin trước đó, rõ ràng chưa có quyết định nào được đưa ra về tên của EURO được sắp xếp lại sẽ tổ chức vào năm 2021. Dòng tin nhắn trước đó đã được gửi do nhầm lẫn”, UEFA viết.
EURO 2020 là một trong vô số các giải đấu hoặc mùa thể thao sắp bị hoãn hoặc hủy do dịch COVID-19 bùng phát khi tính đến chiều 20.3, thế giới đã có gần 260.000 trường hợp nhiễm và 10.544 người tử vong. Hầu hết các giải đấu lớn ở châu Âu đã đóng cửa vô thời hạn và vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Ronaldo sẽ 36 tuổi ở EURO 2021

AFP

Việc hoãn EURO 2020 có thể mang lại lợi ích của một số đội. Tuyển Anh đã hồi hộp chờ đợi tin tức về thể lực của đội trưởng Harry Kane và chân sút Marcus Rashford của Manchester United trước giải đấu, trong khi những ngôi Eden Hazard của Bỉ cũng sẽ có thêm trong 12 tháng để hồi phục hẳn chấn thương.
Ngược lại, quyết định hoãn EURO 2020 của UEFA lại đem đến nỗi lo âu cho một số cựu binh giàu kinh nghiệm của bóng đá châu Âu khi họ sẽ già thêm 1 tuổi khi giải đấu diễn ra mùa hè năm sau. Siêu sao Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) sẽ 36 tuổi vào EURO năm tới, còn Olivier Giroud sẽ tự hỏi liệu anh ấy có thể giữ được vị trí là tiền đạo trên hàng công của Pháp ở tuổi 34 hay không. Điều tương tự cũng xảy ra với Luka Modric (Croatia), thủ thành tuyển Đức Neuer….
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.