Valencia 1-2 PSG: Đội khách thắng kém vui

13/02/2013 06:22 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (13.2, giờ VN), nhờ các bàn thắng của Ezequiel Lavezzi và Javier Pastore, Paris Saint Germain (PSG) đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Valencia trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, thắng lợi của đội bóng nước Pháp đã không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối cùng của trận đấu.

(TNO) Rạng sáng nay (13.2, giờ VN), nhờ các bàn thắng của Ezequiel Lavezzi và Javier Pastore, Paris Saint Germain (PSG) đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Valencia trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, thắng lợi của đội bóng nước Pháp đã không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối cùng của trận đấu.

>> PSG thẳng tiến đến ngôi vương
>> UEFA cảnh cáo Man City, Chelsea và PSG
>> Uống rượu vang" Bordeaux, PSG trở lại ngôi đầu

Valencia 1-2 PSG: Đội khách thắng kém vui
Pastore tỏa sáng trong chiến thắng của PSG với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo - Ảnh: Reuters

PSG đang trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất của mùa giải. Những chiến thắng liên tiếp đã giúp thầy trò Carlo Ancelotti giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Lyon.

Chính vì vậy, dù thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như Thiago Motta và Thiago Silva nhưng PSG rất tự tin trong chuyến hành quân đến sân Mestalla của Valencia.  Tương tự, Valencia cũng không kém khí thế khi đang trải qua 5 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ chủ nhà là những người chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những pha tấn công của Valencia lại thiếu tính đột biến nên không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức tốt bên phía đội khách.

Trong khi đó, dù không tấn công nhiều nhưng khả năng dứt điểm của PSG lại tỏ ra vượt trội. Phút thứ 10, từ đường chuyền thuận lợi của Pastore, Lavezzi thoát xuống dứt điểm chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Chưa dừng ở đó, ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tân binh Lucas Moura đã có pha căng ngang giúp Pastore nhân đôi cách biệt cho PSG.

Những bàn thắng đó đã giúp các học trò của HLV Ancelotti thi đãu thoải mái hơn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Nếu như Lavezzi dứt điểm chính xác hơn trong các tình huống ở phút 62 và 75 thì PSG đã có thể sớm giành vé vào vòng tứ kết.


PSG sẽ không có sự phục vụ của Ibrahimovic trong trận lượt về - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, những pha lên bóng của Valencia tiếp tục tỏ ra bế tắc. Phải đến phút 90, trung vệ Adil Rami mới có thể giúp cho đội chủ sân Mestalla ghi được bàn thắng. Đón pha đá phạt từ đồng đội Tino Costa, cầu thủ người Pháp khôn khéo thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương rồi dứt điểm chính xác. Bàn thắng của Rami giúp cho Valencia nuôi hy vọng mong manh trước khi bước vào trận lượt về trên sân PSG.

Ngoài việc để cho Rami ghi bàn, PSG còn nhận tổn thất khi tiền đạo ngôi sao Ibrahimovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Andres Guardado bên phía Valencia ở phút bù giờ cuối cùng.

Một thoáng thiếu kìm chế của chân sút người Thụy Điển đã khiến anh không thể có mặt trong trận lượt về và đó là tổn thất không nhỏ đối với PSG. Bởi Ibrahimovic là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ancelotti khi góp đến 65% số bàn thắng cho PSG kể từ đầu mùa.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.