Valencia tạo áp lực lên Real Madrid

26/09/2010 09:30 GMT+7

Barcelona đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 trước Gijon dù chơi trên sân nhà. Valencia tìm chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chơi này một cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau 15 phút đầu tiên trôi qua, Valencia đã dẫn trước 2 bàn. HLV Unai Emery đã tính toán đúng khi chơi với sơ đồ 4-4-2 ngay từ đầu chứ không chọn đá 1 tiền đạo như các trận trước.

Roberto Soldado (trái) ấn định tỷ số 2-0 cho Valencia - Ảnh: AFP

Barcelona đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 trước Gijon dù chơi trên sân nhà. Valencia tìm chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chơi này một cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau 15 phút đầu tiên trôi qua, Valencia đã dẫn trước 2 bàn. HLV Unai Emery đã tính toán đúng khi chơi với sơ đồ 4-4-2 ngay từ đầu chứ không chọn đá 1 tiền đạo như các trận trước.

Cả 2 trung phong Roberto Soldado và Adrian Aduriz đều ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo Mata cũng được xếp đá trong vai trò tiền vệ trái. Việc sử dụng một sơ đồ cởi mở trong tấn công giúp Valencia có được nhiều cơ hội. Bước ngoặt của trận đấu là phút thứ 7 khi tiền vệ Topal đã đánh đầu chính xác từ đường chuyển của Fernandes trong tình huống Valencia thực hiện đá phạt góc.

Khi Gijon chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Valencia đã có bàn thắng thứ 2 ngay sau đó 3 phút. Tiền đạo Mata đã khoan thủng hành lang phải của Gijon và căng bóng thuận lợi cho tiền đạo Roberto Soldado ghi bàn cận thành. Hai bàn thắng này khiến Gijon không thể giữ lối chơi phòng ngự mà phải đẩy cao đội hình lên tìm bàn gỡ. Nhưng với đẳng cấp hơn hẳn đối thủ, Valencia vẫn giành quyền kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành công tỷ số.

Nhờ trận thắng này, Valencia đã có 13 điểm sau 5 vòng và tạo sức ép mạnh mẽ lên Real Madrid trong việc bảo vệ ngôi đầu. Ngoài ra, tinh thần của thầy trò nhà Unai Emery sẽ rất thoải mái trước khi tiếp M.U tại Champions League vào giữa tuần. Việc Valencia chơi thành công như vậy tại giải trong nước khiến nhiều người bất ngờ. Trong hè qua, Valencia là đội bóng mất nhiều cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là trên hàng công khi David Villa và David Silva cùng rời đội bóng. Thế nhưng, Valencia đã không sụp mà họ còn khởi đầu như mơ.

Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định Valencia có thể tiến xa vì đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu mùa giải và các đối thủ Valencia đã gặp vẫn còn yếu. Vào thời gian tới, khi  phải gặp các đối thủ mạnh và lịch thi đấu dồn dập, đó mới là lúc kiểm chứng sức mạnh thật của Valencia.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.