Vắng Xavi, nhưng TBN đã có Llorente

10/10/2010 08:31 GMT+7

Tây Ban Nha đã có chiến thắng 3-1 trước Lithuania để tiếp tục duy trì vị thế số 1 tại bảng I. Đây không phải là chiến thắng dễ dàng cho đội bóng vô địch thế giới khi họ không tài nào tìm được đường vào khung thành đội khách đến từ Baltic trong 45 phút đầu tiên.

Tiền đạo Fernando Llorente (giữa) đã ghi 2 bàn thắng cho TBN đều bằng đầu - Ảnh: AFP

Tây Ban Nha đã có chiến thắng 3-1 trước Lithuania để tiếp tục duy trì vị thế số 1 tại bảng I. Đây không phải là chiến thắng dễ dàng cho đội bóng vô địch thế giới khi họ không tài nào tìm được đường vào khung thành đội khách đến từ Baltic trong 45 phút đầu tiên.

Nguyên nhân chính là Lithuania đã thực hiện lối chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà trong khi khâu triển khai tấn công của “Bò tót” có vấn đề vì họ thiếu bộ não của Xavi. Dù đã dùng chiến thuật 4-3-3 với Villa, Silva, Llorente trên hàng công nhưng Tây Ban Nha chơi như húc đầu vào đá trong hiệp 1.

Nhưng trong hiệp 2, Tây Ban Nha đã thay đổi tư duy chơi bóng khi họ dùng đầu nhiều hơn dùng chân. Cái đầu được xét ở đây là theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Lối chơi tiqua-tica đã bị dẹp bỏ để thay vào đó là cách đá của người Anh. HLV Vicente Del Bosque đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào tiền đạo Fernando Llorente. Chiều cao 1,95m của tiền đạo người xứ Basque giúp anh giải quyết tốt các pha không chiến. Phút 47, Llorente đánh đầu ghi bàn từ đường tạt của Ramos bên cánh phải mở tỷ số.

Bàn bằng đầu thứ 2 của tiền đạo người xứ Basque phút 56 được thực hiện sau đường tạt của Cazorla cũng bên cánh phải. Bàn thắng này cũng rất quan trọng đến vào thời điểm tinh thần của Tây Ban Nha hơi xuống sau khi bị gỡ hòa 1-1. Bàn thứ 3 do Silva thấp bé ghi vào phút 79 cũng là một pha đánh đầu khó hạ thủ môn của Lithuania. Tây Ban Nha cho thấy họ không chỉ biết chơi bóng ngắn, đánh trung lộ mà còn có thể tạt cánh đánh đầu tốt như bất kỳ đội bóng nào.

Del Bosque cũng cho biết ông rất hài lòng với chiến thắng của đội nhà: “Tôi rất hạnh phúc khi các cầu thủ vẫn thi đấu với đúng khát khao, quyết tâm mà họ đã thể hiện tại World Cup. Lithuania chơi phòng ngự rất tốt và phản công nguy hiểm nhưng Tây Ban Nha vẫn mạnh hơn”. Chỉ có điều làm Del Bosque không hài lòng là chấn thương của Ramos. Trận này, Ramos đã tạt 2 đường bóng giúp Llorente mở tỷ số và Silva ấn định tỷ số, đã phải rời sân phút 83 vì bị đau. HLV Del Bosque hy vọng anh kịp ra sân trận gặp Scotland vào thứ Ba tới. Có Ramos, Tây Ban Nha sẽ có điều kiện chơi đầu tốt hơn.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.