Villa muốn trở lại Wembley

07/03/2010 08:38 GMT+7

HLV O’Neill của Aston Villa vẫn chưa nguôi cơn giận về cách điều khiển trận chung kết Carling Cup của trọng tài Dowd tuần trước: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ không bao giờ điều khiển các trận đấu có Villa nữa”. Trận đó, ông Dowd đã không đuổi Vidic ngay phút đầu tiên, khi anh phạm lỗi với Agbonlahor từ phía sau.

O’Neill muốn dẫn các học trò trở lại sân Wembley để chơi trận chung kết FA Cup - Ảnh: Reuters

HLV O’Neill của Aston Villa vẫn chưa nguôi cơn giận về cách điều khiển trận chung kết Carling Cup của trọng tài Dowd tuần trước: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ không bao giờ điều khiển các trận đấu có Villa nữa”. Trận đó, ông Dowd đã không đuổi Vidic ngay phút đầu tiên, khi anh phạm lỗi với Agbonlahor từ phía sau.

O’Neill biết rằng có nói nữa cũng không thể thay đổi được kết quả trận chung kết Carling Cup, nhưng ông vẫn cứ nói như một sự thúc giục các học trò của mình tiến lên. Cảm giác bị đối xử bất công sẽ khiến các cầu thủ Villa chơi máu lửa hơn. “Tôi biết các học trò của tôi, họ đều muốn trở lại Wembley lần nữa trong mùa này để dự trận chung kết FA Cup, họ cũng muốn đem hết khả năng của mình để thuyết phục ông Capello điền tên họ vào danh sách đi Nam Phi”, O’Neill nói.

Phía bên kia chiến tuyến, Reading đã lấy lại phong độ sau nửa đầu mùa vấp váp. Họ thắng 5 trong 6 trận gần đây nhất ở giải hạng Nhất để tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trên đường đi đến trận tứ kết FA Cup này, họ đã hạ Liverpool 2-1 ở vòng 3. Được đá trên sân nhà, Reading sẽ là một thách thức đáng kể đối với Villa.

Với Villa, họ có một thống kê đáng buồn: chưa thắng trận nào trong các tháng 3 kể từ năm 2005 đến nay. “Thành tích này thật đáng xấu hổ. Mùa trước, có người nhắc tôi về chuyện đó. Khi ấy, tôi chỉ ước họ nhắc tôi sớm hơn”, O’Neill nói. Vậy là giờ O’Neill biết trước trận đầu tiên của Villa ở tháng 3 năm nay rồi.

Dự đoán: Villa thắng 2-1.

C.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.