Vòng 7 Ligue 1: St.Etienne quật ngã Lyon

27/09/2010 08:58 GMT+7

Trận derby thứ 100 của vùng Rhone đã trở thành cơn ác mộng với “Sư tử” Lyon khi họ để thua Saint Etienne ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1. Người hùng của các vị khách Saint-Etienne vẫn là tiền vệ Dimitri Payet.

Trận derby thứ 100 của vùng Rhone đã trở thành cơn ác mộng với “Sư tử” Lyon khi họ để thua Saint Etienne ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1. Người hùng của các vị khách Saint-Etienne vẫn là tiền vệ Dimitri Payet.

Phút 75, cầu thủ 23 tuổi này đã có pha sút phạt hàng rào hoàn hảo từ khoảng cách 25m, bóng đi vào góc cao bên phải khung thành Lyon, không cho thủ môn Hugo Lloris cơ hội nào. Bàn thắng thứ 7 của Payet đã mang về trận toàn thắng thứ 7 cho Saint Etienne tại Ligue 1. Đáng nói hơn, đó gần như là tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội khách tạo được về phía khung thành Lyon, nhưng họ đã không bỏ lỡ. Trong khi đó, Lyon tuy chơi tốt hơn, liên tục dồn ép và bắn phá khung thành Saint Etienne, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Ngay cả HLV Christophe Galtier của Saint Etienne cũng ngỡ ngàng vì chiến thắng này. “Chúng tôi không xứng đáng với chiến thắng. Chưa có thời điểm nào trong trận đấu tôi thấy được cơ hội thắng trận”, ông Galtier thừa nhận.

Với chiến thắng này, Saint Etienne tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1, khởi đầu tốt nhất của họ từ năm 1982 trở lại đây. Còn Lyon rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, khởi đầu tệ nhất của họ trong hơn 2 thập niên qua. Chủ tịch Jean-Michel Aulas không giấu được sự tức giận: “Tình huống của Lyon thực sự bi đát. Chúng tôi không đáng phải nhận trận thua này. Thật không công bằng”.

Ở các trận đấu muộn vào đêm qua, tân binh Brest đã có chiến thắng thứ 3 trong mùa với tỷ số 1-0 trước các vị khách Valenciennes để vươn lên vị trí thứ 7. Cùng lúc, Toulouse đã để mất vị trí nhì bảng sau khi bị Lille cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.