World Cup đã cứu rỗi Honduras

07/06/2010 10:24 GMT+7

Mùa hè năm ngoái, khi tuyển Honduras chìm sâu vào khó khăn tại vòng loại World Cup, đất nước của họ rung chuyển bởi một biến động chính trị. Quân đội tiến hành bắt giữ tổng thống Manuel Zelaya theo lệnh của tòa án tối cao, buộc ông này phải lưu vong và đưa lãnh đạo quốc hội Roberto Micheletti lên thay.

CĐV Honduras luôn theo sát đội tuyển

Mùa hè năm ngoái, khi tuyển Honduras chìm sâu vào khó khăn tại vòng loại World Cup, đất nước của họ rung chuyển bởi một biến động chính trị. Quân đội tiến hành bắt giữ tổng thống Manuel Zelaya theo lệnh của tòa án tối cao, buộc ông này phải lưu vong và đưa lãnh đạo quốc hội Roberto Micheletti lên thay.

Toàn bộ Honduras chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng không có lối ra. Song, khi đó tuyển Honduras giành được 2 trận thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2010, ghi được 8 bàn. Bất thình lình bóng đá trở thành vấn đề được bàn luận nhiều hơn là chính trị. “Nó đưa đến một lối thoát”, Marithza Portillo một nữ hầu bàn người Honduras phát biểu, “khi đó chúng tôi như ở trong hai đất nước song với bóng đá, chỉ có một. Nó xảy ra thật đúng thời điểm”.

Và khi Honduras giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, bảo đảm một suất đến Nam Phi, người dân lại đổ ra đầy đường, không phải để biểu tình hoặc gây bạo loạn, đó là lần duy nhất họ ăn mừng. HLV Reinaldo Rueda nói với tờ Los Angeles Times: “Người dân như được giải thoát nhờ bóng đá. Nó giúp những người anh em phân rẽ ôm lại nhau”.

Honduras có lẽ sẽ không ở lại Nam Phi lâu bởi họ cùng bảng với Tây Ban Nha, Chile và Thụy Sỹ. Sự chuẩn bị cho giải đấu không suôn sẻ. 3 tháng trước, Rueda đe dọa sẽ rời khỏi cương vị sau khi LĐBĐ không thể trả số tiền 1,3 triệu USD hứa thưởng cho việc vượt qua vòng loại. 4 ngày trước khi lên danh sách đội tuyển, chân sút số 1 Carlos Costly gãy xương bàn chân. Thậm chí thời tiết cũng gây khó khăn. 3 tuần trước khai mạc, Honduras phải chạy đôn chạy đáo tìm một chỗ tập luyện mới ở Áo bởi những cơn mưa lớn khiến sân tập của họ hư hại nặng nề.

“Người Honduras đam mê bóng đá một cách cuồng nhiệt”, Mario Ponce, một chủ nhà hàng nói. Nhà hàng của Ponce chật kín khách trong đêm Honduras vượt qua vòng loại. Họ phải thắng El Salvador và đã làm được, song còn phải cần Mỹ không để thua Costa Rica. Việc này dường như không thể xảy ra bởi Costa Rica dẫn trước Mỹ 2-1 và hơn 1 người khi trận đấu chỉ còn 20 giây. Song hậu vệ của Mỹ Jonathan Bornstein đã ghi bàn từ quả đá phạt góc, đưa Honduras tham dự World Cup sau 28 năm vắng bóng. “Tất cả mọi người đều khóc”, con trai của Ponce là Walter nhớ lại.

Sơn Duân (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.