World Cup mới bắt đầu với Tây Ban Nha

26/06/2010 23:19 GMT+7

Tiền vệ Andres Iniesta (góp một bàn thắng cho Tây Ban Nha trong trận thắng Chile 2-1 để giành ngôi đầu bảng và gặp Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberian ở vòng 2) thừa nhận: “Bây giờ chúng tôi mới có cảm giác rằng, Tây Ban Nha mới chính là Tây Ban Nha của Euro 2008.

Iniesta rạng rỡ với bàn thắng ấn tượng - Ảnh: AFP

Tiền vệ Andres Iniesta (góp một bàn thắng cho Tây Ban Nha trong trận thắng Chile 2-1 để giành ngôi đầu bảng và gặp Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberian ở vòng 2) thừa nhận: “Bây giờ chúng tôi mới có cảm giác rằng, Tây Ban Nha mới chính là Tây Ban Nha của Euro 2008.

Chúng tôi đang dần dần bắt nhịp với không khí của World Cup và hẳn nhiên không còn bị áp lực đè nặng như 2 trận đầu ra quân”. Chân sút David Villa cho biết: “Bàn thắng của tôi đến từ sai lầm của thủ môn đối phương, có thể là bước ngoặt giúp Tây Ban Nha chiến thắng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều và chủ động được thế trận một cách mạch lạc”.

HLV Del Bosque nhìn nhận: “Chúng tôi đã cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là áp lực đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Dù tâm lý đã phần nào được gỡ bỏ nhưng phía trước sẽ không còn những trận đấu dễ dàng nữa”. Được biết, trung phong Fernando Torres và tiền vệ Xabi Alonso vừa dính chấn thương, nên nhiệm vụ ghi bàn của đội tuyển xứ bò tót chỉ còn trông đợi vào mỗi mình tiền đạo David Villa.

Trong khi đó, HLV Ottmar Hitzfeld của Thụy Sĩ (hòa Honduras 0-0 và bị loại, nhường vé cho Chile) tỏ ra tiếc nuối: “Các cầu thủ của tôi đã không kiên nhẫn, không chịu được sức ép và đã thất bại. Thật đáng thất vọng, không chỉ với cá nhân tôi mà với các cầu thủ và cả các CĐV Thụy Sĩ”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.