Ý quên mình là nhà vô địch

15/06/2010 23:54 GMT+7

Những lời căn dặn của báo chí Ý, như tờ Gazzetta dello Sport: “Hãy nhớ chúng ta là những nhà vô địch”, hay Corriere dello Sport: “Hãy nhớ chúng ta là ai”... hoàn toàn không có tác dụng, vì tuyển Ý đã có trận ra quân không như mong đợi và phải chạy trối chết mới gỡ hòa 1-1 trước Paraguay nhờ bàn thắng của De Rossi ghi phút 63.

De Rossi đã cứu cho tuyển Ý một bàn thua trông thấy - Ảnh: Reuters

Những lời căn dặn của báo chí Ý, như tờ Gazzetta dello Sport: “Hãy nhớ chúng ta là những nhà vô địch”, hay Corriere dello Sport: “Hãy nhớ chúng ta là ai”... hoàn toàn không có tác dụng, vì tuyển Ý đã có trận ra quân không như mong đợi và phải chạy trối chết mới gỡ hòa 1-1 trước Paraguay nhờ bàn thắng của De Rossi ghi phút 63.

HLV Marcello Lippi dù bào chữa: “Chúng tôi hết sức tiếc nuối, vì bỏ lỡ một trận thắng xứng đáng. Paraguay chơi phòng ngự với số đông, gần như chỉ có duy nhất một cơ hội và họ đã kịp tận dụng được. Trong khi Ý đã chơi tốt suốt cả trận, đặc biệt sau khi bị dẫn bàn, chúng tôi đã có phản ứng mạnh mẽ giành quyền kiểm soát trận đấu” nhưng cũng phải thừa nhận “thành thật mà nói chúng tôi cần cải thiện hơn nữa khâu ghi bàn”.

Mặc dù vậy, báo chí Ý cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Tờ Gazzetta dello Sport bình luận: “Ý cần phải thể hiện hơn nữa đẳng cấp của nhà vô địch. Chúng ta sở hữu nhiều bóng, chiếm lĩnh phần lớn thế trận, nhưng vẫn còn hạn chế rất nhiều mặt như khả năng phối hợp nhóm, tổ chức tấn công lẫn phòng ngự còn để lộ rất nhiều điểm bất cập, thiếu chiều sâu. Việc Lippi phải thay đổi chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 4-4-2 ở trận gặp một đối thủ không mạnh như Paraguay, cho thấy Ý chưa tìm được sự ổn định cần thiết trong lối chơi”. Tờ Tuttosport viết: “Nằm trong một bảng đấu quá nhẹ nhưng nếu cứ tiếp tục chơi một cách rụt rè như vậy, thầy trò Lippi khó tiến xa”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.