AFC Cup 2019: Hà Nội FC vào chung kết sau trận hòa nghẹt thở tại Turkmenistan

27/08/2019 20:59 GMT+7

Không có được đội hình mạnh nhất nhưng CLB Hà Nội vẫn khiến nhà vô địch Turkmenistan Altyn Asyr phải rất vất vả mới tìm được trận hòa 2-2 trong trận bán kết liên khu vực lượt về AFC Cup 2019 diễn ra trên sân vận động Kopetdag tối 27.8 (giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
BK AFC Cup 2019

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trải qua hành trình hơn 26 tiếng đồng hồ, vượt hơn 10.000 km, cách đây 2 ngày, đội Hà Nội đã có mặt tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan để chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng này. Phía bạn bố trí cho đội ở tại khách sạn 5 sao, nhưng khổ nỗi là Turkmenistan theo đạo Hồi nên thực đơn không hề có thịt lợn và cách chế biến cũng hơi khó ăn. Nhưng các cầu thủ chẳng ai than van. Tối 26.8, đội được ra sân chính Kopetdag (26.000 chỗ ngồi) làm quen mặt sân, còn trước đó một ngày phải tập ở sân phụ có chất lượng không được tốt cho lắm. Mặt sân không có vạch kẻ, cũng không có cầu môn phụ, mà theo điều lệ giải kể cả sân tập cho đội khách cũng phải đạt chuẩn nhất định nên lãnh đạo đội đã phải báo cáo ngay giám sát của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Những khó khăn này có vẻ như không tác động đến tâm lý các cầu thủ. Ngày 26.8, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với PV Thanh Niên: “Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì không nên kêu ca mà cần tập trung tối đa vào chuyên môn. Dù chỉ cần hòa lượt về, Hà Nội cũng đã có mặt ở chung kết nhưng chúng tôi muốn rời sân khách với 3 điểm. Thử thách rất lớn nhưng không phải bất khả thi. Đội tuy không có lực lượng mạnh nhất vì tiền vệ Phạm Đức Huy phải ở nhà do có một tiểu phẫu nhỏ (Huy vừa bị nhọt ở đùi hôm 22.8 - PV) nhưng tôi đã có Văn Kiên có thể chơi rất tốt vị trí của Huy. Văn Quyết và Duy Mạnh vẫn còn đau nhẹ nhưng không có gì nghiêm trọng. Mọi thứ đang khá ổn với Hà Nội”.
Lượt đi, đội Altyn Asyr đã thất bại với tỷ số 2-3 dù ghi bàn trước. HLV Yzguly đã phải thốt lên: “Hóa ra ngoài cầu thủ số 10 (Văn Quyết - PV), Hà Nội còn có số 19 (Quang Hải - PV) cũng rất tuyệt vời. Hai bàn thắng rất đẹp của anh khiến chúng tôi phải nể phục. Không thể để cầu thủ rất lợi hại này có cơ hội ở trận lượt về”. Ông Nghiêm bình luận về lời “đe dọa” này: “Ồ, Hà Nội sẽ cố gắng không để thua và tốt hơn hết nên có bàn thắng. Nếu Hải không ghi bàn thì đã có Văn Quyết, Omar hay Hùng Dũng. Hơn nữa Hải đang đạt phong độ rất tốt, thi đấu rất thăng hoa. Hải kiến tạo cho đồng đội bằng những đường chuyền đẹp, cũng là niềm hạnh phúc của tôi rồi”.
Quang Hải nói với PV Thanh Niên anh sẽ cố gắng lại có thêm bàn thắng cho riêng mình. Còn Văn Quyết nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ ra sân với tất cả tinh thần của những chiến binh vì chúng tôi không chỉ chơi cho Hà Nội mà còn cho bóng đá VN. Đánh bại Altyn Asryr ở lượt đi, chúng tôi đã đạt đến cấp độ cao hơn vì đây là đội rất mạnh. Hãy cho chúng tôi thêm sức mạnh để vượt qua đương kim á quân AFC Cup này thêm một lần nữa”.
Tinh thần lên cao, khí thế hừng hực đang giúp Hà Nội đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu lọt vào chung kết liên khu vực châu Á để nhắm đến mục tiêu xa hơn.

AFC sẽ thưởng “khủng” nếu Hà Nội tiến sâu

Nếu thắng chung cuộc Altyn Asyr, CLB Hà Nội sẽ được nhận 100.000 USD, bằng số tiền thưởng cho chức vô địch khu vực Đông Nam Á AFC Cup năm nay. Nếu lọt vào chung kết (cũng phải thi đấu lượt đi và về) và thắng tiếp, số tiền họ được nhận lên đến 1,5 triệu USD (hơn 34,8 tỉ đồng). Ngoài ra, AFC cũng hỗ trợ tiền di chuyển mỗi trận thi đấu sân khách là 40.000 USD (bao gồm cả trận chung kết lượt về khu vực gặp Bình Dương trên sân Bình Dương). Tính đến thời điểm này, số tiền hỗ trợ đi lại mà Hà Nội được nhận là 320.000 USD cho 8 trận kể từ vòng sơ loại.
Văn Quyết quá xuất sắc, một tay đưa Hà Nội vào chung kết AFC Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.