Bình Dương đuối sức

26/02/2010 01:05 GMT+7

Hôm qua, trợ lý HLV đội Bình Dương Nguyễn Văn Hiệp cho biết sau trận đấu với Selangor, đội Bình Dương thật sự bị đuối.

Sức đuối, liệu Trường Giang có ngăn được Sakda trên sân Pleiku?  - Ảnh: Hoàng Anh

Hôm qua, trợ lý HLV đội Bình Dương Nguyễn Văn Hiệp cho biết sau trận đấu với Selangor, đội Bình Dương thật sự bị đuối.

Nhiều cầu thủ như Trường Giang, Philani, Hoàng Vương đổ gục trên sân ngay sau trận đấu vì phải vắt cạn sức trong 180 phút liên tiếp chỉ trong 3 ngày đấu với Khatoco Khánh Hòa ở giải Cúp quốc gia và trận mở đầu AFC Cup trên đất Malaysia. Riêng trung vệ Chí Công đau nhức toàn thân, hai chân mỏi nhừ. Ông Hiệp nói: “So với Đà Nẵng, chúng tôi vất vả hơn nhiều vì đấu Cúp quốc gia trên sân khách ở Nha Trang rồi hành quân về ngay trong đêm, hôm sau bay đi Malaysia rồi lao vào tập, không có thời gian hồi phục. Nhiều cầu thủ trong đội đã bắt đầu có tuổi phải gồng gánh thi đấu nên thể lực giảm sút. Nhưng trước mắt lại phải thi đấu trận then chốt với Hoàng Anh Gia Lai nên “cắn răng” thi đấu tiếp”.

Ngày 24.2, toàn đội Bình Dương vừa từ Malaysia về thì hôm qua đã lên Pleiku, gần như không có thời gian nghỉ và hồi phục. HLV Mai Đức Chung giải thích về trận hòa Selangor như sau: “Thật lòng chúng tôi không hề ra sân với tư tưởng cầu toàn. Chúng tôi rất muốn thắng để lấy khí thế, nhưng do thời tiết quá oi bức. Thế nên sức lực cả đội mau chóng tiêu hao và không bảo đảm nên các pha phối hợp mất đi sự sắc sảo, không có sức nhanh và yếu tố bất ngờ. Nhưng vòng bảng AFC Cup vẫn còn 5 trận nữa nên chúng tôi vẫn tự tin những trận sau sẽ thi đấu tốt hơn”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.