Calisto ra tay

12/11/2010 00:57 GMT+7

Trong buổi tập chiều qua của đội Olympic VN trên sân trường Trung học Nancun, HLV Calisto liên tục đốc thúc các cầu thủ của mình. Ông kiên trì sửa từng động tác của từng cầu thủ trong tấn công lẫn phòng ngự để chuẩn bị cho trận gặp Iran.

HLV Calisto đốc thúc các cầu thủ Olympic VN - Ảnh: Q.H

Trong buổi tập chiều qua của đội Olympic VN trên sân trường Trung học Nancun, HLV Calisto liên tục đốc thúc các cầu thủ của mình. Ông kiên trì sửa từng động tác của từng cầu thủ trong tấn công lẫn phòng ngự để chuẩn bị cho trận gặp Iran.

Phát biểu với báo chí sau buổi tập, HLV Calisto nói: “Tôi đã xem Iran đá mấy chục phút cuối trận họ thắng Bahrain 1-0. Iran là đội rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Turkmenistan, nên chúng tôi sẽ có một trận vất vả. Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải có được một điểm để tự định đoạt số phận của mình”.

Trước câu hỏi của một phóng viên có ý cho rằng chính sự có mặt của ông khiến cầu thủ bị căng cứng tâm lý, dẫn đến thi đấu không tốt, HLV Calisto đã giận dữ nói: “Thật thiển cận khi cho rằng tôi là nguyên nhân thất bại. Trong đội Olympic VN có 80% cầu thủ từng làm việc với tôi, từng ở chung khách sạn với tôi, thì can cớ gì họ lại không thể đá khi có mặt tôi”.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.