Cầu thủ SHB Đà Nẵng dính chấn thương hàng loạt

04/04/2010 09:19 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với SLNA, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã di chuyển ra Hà Nội vào sáng ngày hôm sau. Thất bại đậm đà 0-5 trước đội chủ nhà khiến các cầu thủ trong đội bị sốc. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ khẳng định nếu đội chủ nhà không chơi bóng ác ý, SHB Đà Nẵng không thể thua đậm đến thế.

Trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng phạt các cầu thủ SLNA - Ảnh: M.H

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với SLNA, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã di chuyển ra Hà Nội vào sáng ngày hôm sau. Thất bại đậm đà 0-5 trước đội chủ nhà khiến các cầu thủ trong đội bị sốc. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ khẳng định nếu đội chủ nhà không chơi bóng ác ý, SHB Đà Nẵng không thể thua đậm đến thế.

Một cầu thủ của SHB Đà Nẵng cho biết: “Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi khá mệt mỏi vì vừa di chuyển từ Huế đến Vinh bằng ô-tô. Thời tiết ở Huế đang lạnh nhưng ra thành Vinh lại khô hanh, chưa kể chuyến đi Hồng Kông khiến chúng tôi khá căng thẳng. Hơn nữa, các cầu thủ đội chủ nhà liên tiếp có những pha vào bóng ác ý khiến hàng loạt cầu của chúng tôi lăn ra sân đau đớn”.

Tiền vệ trung tâm Thanh Hưng bước ra sân tập tễnh sau pha chuồi bóng của trung vệ Huy Hoàng. Còn Phước Vĩnh cũng phải băng đầu sau pha va chạm mạnh ở trên không với chân sút của đội chủ nhà. Kết thúc trận đấu, Phước Vĩnh phải nhờ bác sĩ khâu lại vết thương, Cesard Cocchi cũng phải nhờ bác sĩ kiểm tra vết thương trên trán sau pha vào bóng của Xuân Thắng liên tục chảy máu. Chưa kể, Hoàng Quãng, Quốc Anh, Hernandez…cũng phải nhờ tới thuốc giảm đau sau những pha va chạm nhẹ trong khi Cao Cường, Merlo cũng ngồi ngoài vì vết đau ở bắp chân.

Tính đến nay HLV Huỳnh Đức có 7 cầu thủ bị chấn thương. Vì vậy, BHL đội chủ yếu cho các cầu thủ nghỉ ngơi và mát-xa nhẹ nhằm tạo tâm lý thoải mái trước giờ đi du đấu. Sáng nay, toàn bộ đội bóng sông Hàn sẽ di chuyển sang Hồng Kông để chuẩn bị cho trận gặp Taipo FC tại AFC Cup.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.