CĐV Ninh Bình mạt sát cả đội nhà

12/04/2010 09:54 GMT+7

Thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ, khán giả Ninh Bình chiều qua đã quay sang cổ vũ đội khách SHB.ĐN và có nhiều lời lẽ không hay mạt sát tổ trọng tài và thầy trò HLV Lê Thụy Hải.

HLV Lê Thụy Hải thêm áp lực sau trận thua thứ ba liên tiếp - Ảnh: Minh Hoàng

Thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ, khán giả Ninh Bình chiều qua đã quay sang cổ vũ đội khách SHB.ĐN và có nhiều lời lẽ không hay mạt sát tổ trọng tài và thầy trò HLV Lê Thụy Hải.

Sự giận dữ của CĐV Ninh Bình cũng là điều dễ hiểu, bởi thất bại trước SHB.ĐN đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Lê Thụy Hải, đại diện bóng đá cố đô Hoa Lư toàn thua. Vì quá buồn, ngay sau khi bàn thắng của Gustavo bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn từ chối do lỗi việt vị, hàng trăm tiếng chửi thề, mạt sát tổ trọng tài. Tan trận, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn, khi khá đông người đã tụ tập phía khu vực khán đài A và mạt sát chính thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Giám sát trận đấu này, ông Nguyễn Minh Ngọc chứng kiến toàn bộ hành động phản cảm này và không loại trừ khả năng, BTC sân Ninh Bình sẽ bị xem xét kỷ luật do đã để CĐV có hành vi ứng xử thiếu văn hóa.

Phải làm khách nhưng như thường lệ, SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc rất tự tin. Những cơ hội ghi bàn đầu tiên đều thuộc về đội bóng sông Hàn. Dù Gaston đã bình phục chấn thương và có thể ra sân từ đầu nhưng người tỏa sáng nhất bên phía SHB Đà Nẵng lại là chân sút Diego. Phút 25, đón bóng từ khoảng cách 18 mét, tiền đạo này đã có cú sút bóng kỹ thuật vào góc xa mở tỷ số cho đội khách. V.Ninh Bình dù có thừa quyết tâm nhưng hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo nên không thể tạo ra nhiều cơ hội cho tuyến trên.

Phúc Long - Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.