Công Phượng phấn khích cao độ ở buổi tập cuối tại Hàm Rồng

10/04/2015 08:39 GMT+7

(TNO) Cho dù trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 9 V-League 2015 ngày 12.4 mới diễn ra, nhưng toàn đội HAGL đã phải di chuyển ra Vinh từ chiều ngày 9.4.

(TNO) Cho dù trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 9 V-League 2015 ngày 12.4 mới diễn ra, nhưng toàn đội HAGL đã phải di chuyển ra Vinh từ chiều ngày 9.4.
Anh Tài và các đồng đội kiểm tra thiết bị tập của mình. Đây là những thiết bị đo lường quãng đường và khối lượng tập do bầu Đức nhập về để cải thiện thể lực cho các cầu thủ HAGL
Đây là buổi tập cuối cùng của HAGL trện sân Hàm Rồng trước khi lên đường ra Vinh. Sở dĩ họ phải di chuyển sớm như vậy là bởi gặp khó khăn trong việc di chuyển
Sân bay Pleiku tạm đóng cửa để cải tạo, nâng cấp đường băng, dự kiến đến tháng 10.2015 mới mở cửa trở lại. Nên HAGL phải di chuyển bằng ô tô sang Đăk Lăk, lưu trú tại đây 1 đêm để sáng hôm sau bay sớm ra Vinh
Ở buổi tập cuối cùng trước khi bay ra Vinh, có thể thấy Công Phượng bước ra sân tập với sự phấn khích cao độ. Với anh, bay ra Vinh có thể gọi là chuyến "về nguồn". 
Đây là buổi tập Công Phượng tập rất sung, với nhiều pha đi bóng dũng mãnh, tốc độ. Dường như anh muốn cho tất cả thấy mình đang tràn đầy năng lượng thế nào trước chuyến làm "khách" sắp tới
Ngày "trở về" của Công Phượng đang là chủ đề nóng bỏng trên các diễn đàn bóng đá, nơi các fan HAGL và fan trung lập đều hy vọng rằng một lần nữa CP44 sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình, dù xung quanh sẽ là hàng vạn fan đồng hương của anh
Trái ngược với sự "hùng hổ" của Công Phượng, Hồng Duy chậm rãi với những bước chạy lặng lẽ. Từ khi trở về Hàm Rồng sau đợt tập trung tuyển U.23, anh vẫn chưa thể tập bình thường vì những dấu hiệu quá tải
Trong khu nhà tập gym mới được xây dựng, Hoàng Thiên và Đức Lương đang tranh thủ tập các nhóm cơ thân trên với những thiết bị mới toanh. Đây cũng là 2 "thương binh" với những cấp độ khác nhau của HAGL
Trở lại sân tập, Văn Toàn cũng rất nhanh nhẹn trong các bài tập không hề kém người đá cặp Công Phượng. Chàng trai người Hải Dương đang rất hưng phấn sau chiến dịch thành công ở vòng loại U.23 châu Á cùng tuyển U.23 Việt Nam
Vật thể "lạ" trên sân Hàm Rồng. Đây là thiết bị vừa được HLV Anthony trang bị chuyên đo đếm thời gian và phát ra tín hiệu để cầu thủ xuất phát và dừng lại theo đúng thời gian HLV Anthony cài đặt sẵn
Thủ môn Minh Nhựt trong bài tập ở góc riêng giành cho thủ môn. Ngoài anh, HAGL còn có Văn Tiến, sự lựa chọn của tuyển U.23 Việt Nam nhưng đành lỗi hẹn vòng loại U.23 châu Á 2016 vì bệnh thủy đậu 
Như mọi khi,  HLV Anthony gây ấn tượng bằng những bài tập phối hợp nhiều vận động khá thú vị giúp đội bóng luôn giữ được sự hưng phấn và sẵn sàng, đồng thời khiến các cầu thủ luôn bở hơi tai
Văn Sơn ngồi kiểm tra các thông số của mình sau buổi tập. Bên cạnh anh là tài năng trẻ Thanh Hậu. Phía trên có thể thấy Công Phượng, người rất "nhiều chuyện" bên cạnh các bạn đồng lứa của mình
Văn Thanh bắt tay HLV Anthony. Anh là một trong 3 cái tên phút cuối được HLV Toshiya Miura gọi bổ sung và đã cùng với Đức Huy tạo được ấn tượng rất tốt khi luôn tạo được niềm tin mỗi khi vào sân
Từ nay đến hết mùa không chỉ HAGL mà bất kỳ đội bóng nào đến Pleiku đều phải chọn đường bay đến 2 sân bay gần đó nhất là Phù Cát (Quy Nhơn) và Ban Mê Thuột (Đăk Lăk) trước khi đến Pleiku bằng ô tô
Gương mặt buồn hiu của Xuân Trường. Chàng tiền vệ tài hoa của HAGL thậm chí vẫn chưa thể xỏ giày ra sân giống những "thương binh" khác và sẽ không đi cùng đội. Không nói cũng biết, fan HAGL đang đếm từng ngày để thấy lại những quả chuyền và đá phạt thần sầu của chàng "hotboy" này
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.