Công Vinh đầy nước mắt ngày chia tay

28/07/2013 09:46 GMT+7

(TNO) Trận đấu với HAGL vào chiều 27.7 là trận cuối cùng của Công Vinh trong màu áo SLNA ở mùa giải 2013, bởi sau đó anh sẽ lên đường sang Nhật thi đấu cho CLB Consadole Sapporo trong 5 tháng.

(TNO) Trận đấu với HAGL vào chiều 27.7 là trận cuối cùng của Công Vinh trong màu áo SLNA ở mùa giải 2013, bởi sau đó anh sẽ lên đường sang Nhật thi đấu cho CLB Consadole Sapporo trong 5 tháng.

>> SLNA vững ngôi đầu, ĐTLA hồi sinh
>> Fan SLNA và HAGL khẩu chiến trên Facebook
>> Công Vinh sang Nhật Bản thi đấu 5 tháng

 
Khán đài sân Vinh chật cứng khán giả

Trước giờ thi đấu, mây đen giăng kín bầu trời thành phố Vinh (Nghệ An). Dù vậy, các khán đài sân Vinh vẫn chật cứng khán giả. Mọi người kéo đến sân Vinh không chỉ đơn thuần vì SLNA đang có phong độ tốt, mà quan trọng hơn là họ muốn đến sân để tận mắt chứng kiến tiền đạo con cưng Công Vinh có trận đấu chia tay V-League trước khi sang Nhật thi đấu.

Công Vinh đã thi đấu đầy nỗ lực với mong muốn có được bàn thắng để dành tặng người hâm mộ quê nhà, đặc biệt là qua đó để đạt được cột mốc ghi 100 bàn thắng tại V-League.

Tuy nhiên, điều mong ước đó của Công Vinh đã không thành hiện thực. Dù vậy, khi trận đấu kết thúc, tiền đạo này đã xúc động, khóc luôn trên sân khi vẫy tay chào khán giả Nghệ An...

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ về trận đấu cuối cùng của Công Vinh ở V-League 2013

 
Công Vinh đã thi đấu rất nỗ lực...


... Vinh cũng đã bỏ qua một vài cơ hội


Rất may đồng đội của Vinh đã giúp cho SLNA giành chiến thắng


Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, Công Vinh đã quay lên khán đài chào khán giả


Cảm xúc của Công Vinh và người hâm mộ xứ Nghệ


Đã có những giọt nước mắt


Chúc Công Vinh thành công nơi xứ người

Lĩnh Nam
Ảnh: Minh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.