Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng

12/04/2014 14:27 GMT+7

(TNO) Đối nghịch với sự náo nhiệt ngày hôm qua, hôm nay khi nghi án bán độ đã sáng tỏ, đại bản doanh của CLB V. Ninh Bình trở nên vắng lặng đến rợn người.

(TNO) Đối nghịch với sự náo nhiệt ngày hôm qua, hôm nay khi nghi án bán độ đã sáng tỏ, đại bản doanh của CLB V. Ninh Bình trở nên vắng lặng đến rợn người.

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 1
Tiền sảnh khách sạn Vissai vắng lặng , đối nghịch với sự náo nhiệt sáng 11.4

Gặp ngoại binh Petrisor Voinea ở thang máy với khuôn mặt hốc hác, anh cho biết từ hôm qua anh và những đồng đội ngoại binh khác chẳng biết làm gì, chỉ chờ đến bữa xuống phòng ăn sau đó lại chui về phòng và đóng cửa lại.

Bữa ăn của các cầu thủ ngoại diễn ra trong thầm lặng, tuyệt nhiên không có một tiếng cười, họ ăn qua loa cho xong bữa và bỏ lại ngổn ngang thức ăn thừa.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, nhân viên bếp của khách sạn Vissai, chuyên phục vụ bữa ăn cho các cầu thủ đội V.Ninh Bình cho hay: “Trước đây cứ đến giờ ăn của các cầu thủ, nhà ăn khách sạn lại vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt các cầu thủ nước ngoài họ ăn rất khỏe và hầu như không bao giờ để lại thức ăn thừa. Tuy nhiên từ hôm qua chỉ còn lại mấy cầu thủ người nước ngoài, họ lầm lũi xuống ăn rồi lại lên phòng, trông tội lắm” .

Chị Bùi Thị Thương, nhân viên buồng cũng cho biết, tầng 8 (nơi ở của đội bóng) luôn luôn sôi động nhất, các cầu thủ cũng khá thân thiết với các nhân viên khách sạn. nhưng mấy hôm nay vắng lặng, không một bóng người. 

“Mọi lần, các anh ấy  hay trêu đùa với bọn em lắm, nhưng chiều tối qua em gặp anh Danh Ngọc và anh Gia Từ, em vẫy tay và chào hỏi nhưng 2 anh ấy chẳng nói gì cả”, chị Thương nói. 

Chị Thương còn cho biết thêm, 2 cô dọn vệ sinh là cô Quyên và cô Xoan (chuyên dọn phòng và giặt đồ cho các cầu thủ) cũng than thở rằng các cô đã bị mất việc sau khi đội bóng giải tán.

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 2

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 3
Hành lang tầng 8, nơi ở của các cầu thủ cũng vắng vẻ và bừa bộn với những giày, tất, quần áo, dụng cụ luyện tập và…rác 

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 4
Cầu thủ người Ý Voinea xuống trước để gọi đồ ăn cho các đồng đội

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 5
Bữa cơm của các ngoại binh diễn ra trong thầm lặng, không một tiếng cười và hầu như không cả tiếng trò chuyện

Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng sau “thảm án” 6
Ngổn ngang thức ăn thừa -  việc rất hiếm thấy trong các bữa ăn của các các cầu thủ ngoại đội V.Ninh Bình

Bài, ảnh: Đinh Dụng

>> Bầu Trường thôi chức Chủ tịch CLB V.Ninh Bình
>> CLB V.Ninh Bình chưa nhận được lời đề nghị nào từ CLB TP.HCM
>> CLB V. Ninh Bình: Ra giá Lê Công Vinh 5 tỷ đồng
>> HLV Nguyễn Văn Sỹ CLB V.Ninh Bình: Con đường chông gai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.