Hạ An Giang 3-0, Cần Thơ lên chơi V-League 2015

16/08/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Gần 20 năm khắc khoải đợi chờ đã chấm dứt, trên sân Gò Đậu, bóng đá Cần Thơ đã chính thức góp mặt tại V-League sau chiến thắng đậm đà 3-0 của Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trước HV.An Giang.

(TNO) Gần 20 năm khắc khoải đợi chờ đã chấm dứt, trên sân Gò Đậu, bóng đá Cần Thơ đã chính thức góp mặt tại V-League sau chiến thắng đậm đà 3-0 của Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trước HV.An Giang.

>> XSKT.Cần Thơ tự tin tránh... họa từ bên trong
>> HV.An Giang - XSKT.Cần Thơ: Derby rực lửa
>> HV.An Giang: Thắng bằng gì đây?

 
Niềm vui thăng hạng V-League của các cầu thủ Cần Thơ sau 20 năm chờ đợi - Ảnh: Bạch Dương

Do trời mưa lớn, trận đấu đã phải hoãn lại gần nửa tiếng đồng hồ dù 2 đội đã ra sân. Tuy nhiên, ông Trời dường như cũng không có ý làm khó quá mức khi cơn mưa cũng chấm dứt để ngày vui của người Tây Đô bắt đầu.

Trước trận đấu, lãnh đạo HV.An Giang đã có động thái “bơm doping” khi giải ngân khoản tiền 1,4 tỉ đồng cho đội bóng. Đây thực tế là một phần trong khoản nợ tiền lót tay mà câu lạc bộ vẫn còn thiếu.

Ngoài phần tiền cho ngoại binh, mỗi cầu thủ nội binh của HV.An Giang nhận từ 10 triệu đến vài chục triệu. Số tiền ấy không nhiều, nhưng chí ít cũng giúp anh em “bớt héo hơn một chút”, như lời một thành viên trong ban huấn luyện.

Thực tế, các cầu thủ HV.An Giang đã chơi khá cố gắng trong hiệp 1. Tuy nhiên, cũng như sự áp đảo của lực lượng gần 1.500 cổ động viên Tây Đô trên khán đài, hàng tiền vệ vượt trội với sự cơ động của bộ đôi Nguyễn Rogerio và Hải Dương đã giúp XSKT.Cần Thơ dần chiếm lĩnh được thế trận.

 
HLV Nguyễn Thanh Danh đã bật khóc sau khi tiếng còi tan trận vang lên - Ảnh: Bạch Dương

Hiệp 1 thành công của XSKT.Cần Thơ khởi đầu bằng tình huống Souleymane Diabate đột phá dũng mãnh và tung ra cú sút rất mạnh ở phút thứ 7, chỉ tiếc bóng ăn ra mép lưới.

Tuy nhiên, người Cần Thơ đã không phải đợi lâu để ăn mừng. Từ một pha phối hợp đá phạt góc ngay sau đấy, tiền vệ Hải Dương đã chọn đúng vị trí và bật cao đánh đầu mở tỷ số cho XSKT.Cần Thơ.

Ở trận này, hàng phòng ngự XSKT.Cần Thơ chơi khá tập trung. Trong cơ hội hiếm hoi họ để sổng Patiyo thì tiền đạo này đã không thể chiến thắng pha bắt bài rất kinh nghiệm của thủ môn Thế Anh trong cuộc chiến tay đôi.

Hiệp 2, HLV Thái Tuấn quyết định điều chỉnh khi rút Minh Quân ra để thay bằng Phương Duy và HV.An Giang bắt đầu dâng cao đội hình.

Tuy nhiên, sau vài phút đầu hơi chùng xuống để đối thủ lấn lướt, XSKT.Cần Thơ đã nhân đôi cách biệt từ một tình huống phản công. Sau cú đánh gót hụt, tiền đạo Suleymane đã dứt điểm cận thành thành công để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57.

Sau bàn thua, HV.An Giang tiếp tục có sự thay đổi người khi Mai Thanh Nam vào thay Vũ Dương. Tuy nhiên, trong khi những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của họ chưa cho thấy hiệu quả thì phải nhận một quả phạt đền sau khi hậu vệ phạm lỗi với Bilibi trong khu cấm. Trên chấm 11m, chính Bilibi đã dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho XSKT.Cần Thơ.

Phút 80, trung vệ trẻ Xuân Anh của XKST.Cần Thơ đã bị truất quyền thi đấu do có hành vi gây hấn với một cầu thủ HV.An Giang. Từ lúc này, XSKT.Cần Thơ siết chặt đội ngũ để bảo toàn thành công tỷ số 3-0.

Gần 20 năm mòn mỏi đợi chờ đã cho ra quả ngọt. Với chiến thắng này, đội bóng vẫn được gọi là thủ phủ Tây Đô đã chính thức lên chơi ở hạng chuyên nghiệp - V-League.

Đội hình thi đấu

XSKT.Cần Thơ: Thế Anh; Đình Thế, Xuân Anh; Văn Quân, Văn Mạnh; Phương Tâm; Nguyễn Rogerio, Hải Dương, Kiếm Linh; Souleymane, Bilibi.

HV.An Giang: Văn Hóa; Minh Quân, Duy An, Vincent, Tuấn Anh; Đinh Hoàng Max, Văn Sang, Vũ Dương, Công Hiến, Hồng Quân; Patiyo.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.