Hạ gục ĐKVĐ, B.Bình Dương lên ngôi đầu

08/05/2010 10:35 GMT+7

Hôm qua, HLV Đặng Trần Chỉnh một lần nữa mỉm cười mãn nguyện khi đội bóng do ông dẫn dắt có chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng. Với thắng lợi này, B.Bình Dương tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ chỉ có thể đánh mất vị trí này nếu Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm vào chiều nay (8.5) do thua đối đầu trực tiếp.

Các cầu thủ Bình Dương đã có chiến thắng ấn tượng - Ảnh: Bạch Dương

Hôm qua, HLV Đặng Trần Chỉnh một lần nữa mỉm cười mãn nguyện khi đội bóng do ông dẫn dắt có chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng. Với thắng lợi này, B.Bình Dương tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ chỉ có thể đánh mất vị trí này nếu Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm vào chiều nay (8.5) do thua đối đầu trực tiếp.

Cái nắng như thiêu như đốt tại Bình Dương do trận đấu diễn ra lúc 15g30 khiến nhiều cầu thủ hai đội bị hốc ngay từ hiệp 1. Đó cũng là lý do đội bóng đất Thủ không thể triển khai ý đồ áp đặt lối chơi tấn công từ đầu mà HLV Đặng Trần Chỉnh đề ra. Dù vậy đội chủ nhà vẫn tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Vũ Phong, Hoàng Vương, Kesley đều dứt điểm không thành công. Đáng kể nhất là pha đi bóng như… múa qua hai hậu vệ SHB Đà Nẵng của cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương Huỳnh Kesley, nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài khi thủ môn Võ Văn Hạnh (Đà Nẵng) đã bất lực.

Thời tiết giảm nhiệt ở hiệp hai kèm theo những làn gió mát đã “thổi” vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân. Hai đội tấn công hào hứng hơn và bước ngoặt trận đấu được tạo ra ở phút 57: từ cánh trái, Philani có đường chuyền bóng tuyệt đẹp để Anh Đức đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hạnh. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp Anh Đức ghi bàn và đều bằng đầu. Lên tinh thần sau khi có bàn thắng, các cầu thủ B.Bình Dương liên tục gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách. Lần lượt Kesley rồi Philani có được cơ hội nhưng không thể nâng cao tỷ số cho đội nhà.

Trong khi đó, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng vẫn bế tắc trong tấn công. Không những thế, trung vệ Phước Vĩnh lại dính chấn thương và phải rời sân ở phút 68 khiến hàng thủ của đội bóng sông Hàn càng “lủng”. Đó cũng là nguyên nhân khiến đội này bị thủng lưới tiếp ở phút cuối trận, khi Philani đi bóng qua hàng loạt hậu vệ SHB Đà Nẵng rồi chuyền bóng như đặt cho Kesley sút tung lưới thủ môn Văn Hạnh.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Đặng Trần Chỉnh: B.Bình Dương xác định đây là trận đấu rất quan trọng, mang tính quyết định đến ngôi vô địch nên các cầu thủ đều tập trung với tinh thần cao nhất. Thời tiết quá nắng khiến chúng tôi không áp đặt thế trận từ đầu. Nếu không phung phí cơ hội, chúng tôi đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng ở trận này. Trận thắng giúp các cầu thủ thoải mái tâm lý trước khi ra Đà Nẵng tái đấu với đối thủ ở AFC Cup 5 ngày tới.

HLV Lê Huỳnh Đức: Chúng tôi thiếu vắng một số trụ cột ở trận này như Hải Lâm, Quốc Anh và tiền đạo Merlo cũng không có phong độ tốt nên không thể triển khai hết sức mạnh của mình. Chấn thương của Phước Vĩnh vào nửa cuối hiệp 2 khiến SHB Đà Nẵng lâm vào cảnh khủng hoảng lực lượng, nhất là hàng thủ. Chỉ có phép thần mới giúp các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang bị chấn thương hồi phục trong 5 ngày tới để tiếp đón B.Bình Dương.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.