Tường thuật
Sân Hòa Xuân với sức chứa 20.000 chỗ ngồi đã hầu như kín hết với 2 màu da cam và xanh thẫm rực rỡ, xứng danh với trận “derby Quảng - Đà” của khúc ruột miền Trung.
Không còn cơ hội vô địch, nhưng SHB.Đà Nẵng là chủ nhà và không muốn làm nền dễ dàng cho tham vọng xưng vương dù Quảng Nam vẫn được coi là anh em thân.
Còn đối với đội khách, những thấp thỏm một tuần qua là quá khắc nghiệt với nền bóng đá giàu tiềm năng nhưng chỉ mới lần đầu hưởng sự kiêu hãnh lẫn áp lực của một kẻ ganh đua vô địch.
Cú sẩy chân của Hà Nội tại Pleiku khiến cơ hội lại một lần nữa mở ra trước mắt họ. Nếu có 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng, ngôi đầu sẽ lại thuộc về thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Sức ép mạnh mẽ khiến cả SHB.Đà Nẵng lẫn Quảng Nam đều khởi đầu trận đấu không tưng bừng. Họ chú trọng chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đối thủ lộ ra sơ hở.
Có chút thiệt thòi cho đội chủ nhà khi trung phong Hà Đức Chinh vắng mặt vì thẻ phạt, khiến Đỗ Merlo khá đơn độc trên hàng công.
Ở bên kia sân, HLV Hoàng Văn Phúc có thể tung những anh Tây tốt nhất như Claudecir, Thiago và chân sút nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.
Sau hiệp 1 khá yên ắng, 45 phút cuối trận thực sự nóng bỏng không chỉ bởi các bàn thắng mà những màn ẩu đả quá mức cần thiết giữa cầu thủ 2 bên.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 54, khi Đại Dương càn lướt mạnh mẽ để Hữu Phước căng ngang giúp Claudecir rướn bóng xỉa vào góc xa mở tỷ số cho Quảng Nam.
Khi SHB.Đà Nẵng chưa tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ Quảng Nam thì ở phút 68 Gramoz nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trả đũa Trần Văn Học.
Đến phút 74, SHB.Đà Nẵng nhận thiệt thòi tiếp theo khi Đỗ Merlo “dính đòn” khích tướng của các cầu thủ Quảng Nam, trong lúc nóng đầu đã va chạm với Thiago và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Chỉ một phút sau, từ tình huống phản công Claudecir dễ dàng đánh bại Duy Lam yếu ớt để sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam.
Những phút cuối trận diễn ra êm ả hơn khi SHB.Đà Nẵng không còn đủ cả sức lẫn quân số để lật ngược thế cờ, trong khi Quảng Nam rải bóng để kìm nhịp độ trận đấu xuống.
Với 3 điểm có được, Quảng Nam một lần nữa lên ngôi đầu bảng V-League 2017. Không chỉ thế, chỉ còn 3 trận đấu trước mắt với lịch thi đấu được cho là “thuận lợi”, cơ hội lại mở ra trước mắt thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, trong năm kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.