HAGL lỡ cơ hội bứt tốp

17/07/2010 18:54 GMT+7

(TNO) Mặc dù gặp nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên sân trung lập, sân Quân khu 7, cũng như thiếu các cầu thủ chủ chốt như tiền vệ Leandro và hậu vệ Bùi Trọng Nghĩa, nhưng Xi măng Hải Phòng (XMHP) đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi lội ngược dòng thủ hòa trước HAGL trong trận đấu sớm vòng 19 Petro VN Gas V-League 2010 diễn ra chiều nay (17.7).

Sakda (trái) ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: B.D

(TNO) Mặc dù gặp nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên sân trung lập, sân Quân khu 7, cũng như thiếu các cầu thủ chủ chốt như tiền vệ Leandro và hậu vệ Bùi Trọng Nghĩa, nhưng Xi măng Hải Phòng (XMHP) đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi lội ngược dòng thủ hòa trước HAGL trong trận đấu sớm vòng 19 Petro VN Gas V-League 2010 diễn ra chiều nay (17.7).

Sau hiệp đầu tiên thi đấu không khởi sắc, HAGL đã thể hiện được ưu thế trong trận đấu bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút của Sakda (phút 63) và Duy Quang (67). Đến lúc này, tinh thần của các học trò HLV Vương Tiến Dũng mới được thể hiện khi họ liên tục dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Và nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Đức Dương ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 78 và sau đó 3 phút Victor Reva hoàn thành cú lội ngược dòng bằng bàn quân bình tỷ số 2-2. Trận hòa này giúp XMHP có được 30 điểm, vẫn đứng ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng.

Trong khi đó, các học trò của HLV Kiatisak đã lỡ mất cơ hội bứt tốp vượt lên. Nếu giành được chiến thắng, đội bóng phố núi đã có thể tiến lên đến 3 bậc để áp sát XMHP. Tuy nhiên mất điểm ở những phút cuối, HAGL chỉ có thể tiến lên một bậc, tạm thời đứng ở hạng 8 với 26 điểm, đẩy Vissai Ninh Bình xuống hạng 9.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.