HLV Calisto vượt qua ám ảnh

16/01/2010 00:27 GMT+7

“Chúng ta hoàn toàn không còn chút cơ hội nào tại vòng loại Asian Cup nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ buông xuôi. Trung Quốc rất mạnh nhưng không có nghĩa là họ không thể đánh bại. Chúng ta nên khép lại năm nay bằng một trận đấu đẹp và nếu thắng nữa thì quả là quá tuyệt vời” - HLV Calisto đã nói đầy vẻ quyết tâm như vậy với các học trò vào ngày hôm qua.

HLV Calisto trên sân tập - Ảnh: Ngô Nguyễn

“Chúng ta hoàn toàn không còn chút cơ hội nào tại vòng loại Asian Cup nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ buông xuôi. Trung Quốc rất mạnh nhưng không có nghĩa là họ không thể đánh bại. Chúng ta nên khép lại năm nay bằng một trận đấu đẹp và nếu thắng nữa thì quả là quá tuyệt vời” - HLV Calisto đã nói đầy vẻ quyết tâm như vậy với các học trò vào ngày hôm qua.

Còn với báo chí, ông không giấu tham vọng của mình: “Nếu có điểm trước Trung Quốc, chắc chắn VN sẽ cải thiện được vị trí trong bảng xếp hạng của FIFA. Tất nhiên, thắng Trung Quốc là một điều cực khó, hòa cũng không hề dễ, song VN sẽ vào cuộc với tâm lý tự tin nhất và sẽ làm tốt nhất có thể”.

Ông Calisto cũng cho rằng, so sánh VN với Trung Quốc là hết sức khập khiễng vì hai nền bóng đá cũng có độ chênh nhất định và đẳng cấp giữa hai đội tuyển cũng khác nhau. Trung Quốc được đánh giá là đội bóng lớn của châu lục còn VN mới chỉ nằm trong top đầu của khu vực Đông Nam Á mà thôi. HLV Calisto nói: “Ngay sau khi vừa đoạt vô địch AFF Cup, VN đã thất bại với tỷ số đậm 1 - 6 trước Trung Quốc. Tuy trận đấu này đã diễn ra cách đây đúng 1 năm nhưng kết quả của nó vẫn cứ ám ảnh tôi. Rất ngẫu nhiên, ở trước trận lượt đi gặp VN vào hồi tháng 1.2009, Trung Quốc đã để thua Syria nên họ buộc phải thắng chúng ta. Còn hiện tại, Trung Quốc vừa hòa Syria và cho dù đã đoạt vé vào vòng chung kết nhưng họ vẫn bị dư luận nước họ tạo sức ép nhất định. Tôi nghĩ họ rất khó chiếm thế thượng phong như khi được chơi trên sân nhà. Bản thân tôi muốn tuyển VN hãy nỗ lực giành chiến thắng”.

Hôm qua, chúng tôi đã đến khách sạn Sheraton - Hà Nội để tìm gặp đội tuyển Trung Quốc nhưng cả HLV Gao Hongbo lẫn các học trò đều ở trên phòng. Họ tuyệt đối thực hiện nội quy nghiêm ngặt của đội, không đi thăm thú Hà Nội mà chỉ quanh quẩn từ phòng ở xuống phòng ăn, từ khách sạn đến sân và ngược lại.

Phương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.